Mong các mẹ bớt chút thời gian đọc topic này của em
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc tầm 10*C, 2 hôm nay trời đã có vẻ ấm dần lên, nhưng cái giá rét vẫn thấu buốt đôi tay em đang lạch cạch gõ cái topic này. Em lại càng thấm thía hơn cái khổ cực của những đứa trẻ nghèo. Một buổi tối thường ngày như bao buổi tối khác, tivi vẫn mở cho có tiếng, ngó nghiêng vài trang mạng trong lúc đợi chồng đi tuần về, bất chợt những hình ảnh hiện lên trên tivi (kênh vtc14) làm em không thể rời mắt được “ những đứa trẻ nghèo vùng cao đang co ro, run rẩy, tím tái trong giá lạnh”. Quay sang nhìn con trai yêu dấu đang ấm áp trong lòng mẹ, 2 chiếc áo ấm, 1 chiếc chăn bông mà đôi má vẫn còn hây hây đỏ vì nứt nẻ. Xót xa trong lòng em vội vã bật dậy viết ngay cái topic này.
Trong mùa đông này, miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ ở Hà Nội là trên dưới 10*C, đi ra đường nhìn các con áo trong áo ngoài mà vẫn co ro nép sau lưng mẹ. Vậy mà các mẹ có biết trên vùng cao, Lào Cai, Yên Bái chỉ có 0-2*C mà thôi, những đứa trẻ đã cơ cực đã đói khổ ấy lại càng khốn khổ hơn trong cái lạnh tê tái này. Các bé chẳng có nổi 1 chiếc quần mỏng chứ đừng nói là manh áo ấm, nhiều bé mới chỉ biết bò cũng khồn có quần cứ trần chuồng lăn lê dưới đất ( trong cái thời tiết này k ốm, k viêm phế quản mới lạ, rồi ba mẹ bé lấy đâu ra nổi tiền thuốc thang….).
Em vừa viết cái topic này vừa khóc. Em tha thiết mong các mẹ mở rộng tấm lòng nhân ái xòe bàn tay ủ ấm những đứa trẻ ấy.
Em hy vọng sau khi đọc xong cái topic này mod sẽ liên lạc với em để tổ chức quyên góp quần áo ấm thật nhanh cho các bé, đừng nói là đẹp để ăn Tết mà chỉ mong cho các bé chống chọi nổi qua cái rét đậm, rét hại còn kéo dài này.
Một lần nữa em xin cám ơn chân thành tới các mẹ đã bỏ chút thời gian đọc topic này của em và hy vọng các mẹ đồng cảm cùng em sưởi ấm cho các bé.