Chào các Bố/mẹ


Sáng nay e vừa gặp một trường hợp mong các Bố/Mẹ giúp ạ:


Sáng nay em vào BV Từ Dũ để thăm đồng nghiệp sinh e bé. Đang ngồi ở ghế chờ thì có 1 bà mẹ, nói là bà mẹ chứ e đó mới 19 tuổi à (suốt lúc đó tới giừ quên k hỏi tên nữa) bế trên tay e bé (hỏi thì được biết > 3 tháng tuổi). Hỏi han tình hình em ấy nói đem con đi cho. Em nhìn thằng bé lanh mà dễ thương quá nên khuyên em ấy đừng cho đi để em kêu gọi các Bố/mẹ giúp đỡ. Em đã nói cô ấy về gần công ty em (em không dám đưa vào cty mà đang ngồi ở côngviên gần Công ty), mua cơm nước cho ăn rồi nghe kể hoàn cảnh thế này:


Em ấy năm nay 19 tuổi, ở Hà Tây, lấy chồng cùng quê (chồng làm Kế toán). Sau khi sinh em bé được gần 1 tháng thì 2 vc vào Sài Gòn (vì chồng kiếm đượ việc trong này) thuê phòng trọ ở gần chợ Bà Chiểu. Chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con. Nhưng do có 1 chị hơn chồng mười mấy tuổi cùng cty lôi kéo dụ dỗ gì đó, rồi chồng bỏ 2 mẹ con đi nửa tháng này, tiền không có, tiền nàh thì hết hạn, bà chủ không cho ở nữa, tối qua 2 mẹ con fải ngủ ngoài chợ. Rồi bế con đi xin, định bụng xin đủ tiền sẽ ra ngoài quê. Em xin nhấn mạnh với cả nhà là em này ít tuổi nên thấy khờ lắm, rời quê mà k chịu nhớ số ĐT nhà hang xóm để khi cần liên hệ về nhà (nhà ở ngoài quê k có điện thoại). Cách đây mấy hôm cũng xin đc gần 500k rồi mà để dưới gối em bé rồi đi tắm, khi ra thì mất tiêu. Hai ngày này cứ bế em bé đi đến chỗ khoa Hiếm muộn-BV Từ Dũ, ai hỏi thì đều trả lời là Đi cho (khi nãy hỏi chuyện mới bit là là em ấy fải trả lời như vậy thì người ta mới cho tiền chứ sẽ không có ý định bỏ con). Cũng có nhiêu người hỏi han, rồi em cũng trình bày với moi người ở đó là se đưa thông tin lên mạng để giúp 2 mẹ con, mọi người tin tưởng rồi bảo em ấy theo em về cty (vì sợ Má mì lừa đảo mà). Có 2 vợ chồng Việt Kiều là anh Quang Võ cũng hỏi han rồi cho em ấy tiền, rồi đi theo em tận ra cổng BV (chắc sợ em lừa). Em sẽ gửi link này cho anh QUang Võ nhé, cảm ơn long tốt của anh. Sau đó e về Cty gọi điện cho chị Hương_manly hỏi ý kiến. CHị í bảo là cứ post lên diễn đàn đi.


E nói lằng nhằng nãy giờ thì e chủ động nêu ý kiến thế này:


1- Sẽ giúp e í về mặt tiền bạc để có thể ở tạm ở nàh chủ cũ vài ngày khi có đủ tiền sẽ ôm nhau về quê, vì ở quê bà ngoại bé dù >80 tuổi rồi nhưng có mái ấm vẫn hơn.


2- Ai có chỗ cho 2 mẹ con ơ tạm vài hôm thì em cảm ơn lắm vì hiện tại e cũng đi thuê nhà mà ở tút Q.9 ấy, nên khó có thể giúp 2 mẹ con.



Ai có ý kiến gì thêm thì cho em hay nhé. Nhất là chị Manly, em mong chị lắm lắm. Vì hiện tại 2 mẹ con đang nằm ở công viên gần cty em đây, số 89 Pasteur. Vi trời cũng sắp tối rồi . mong các Bố/mẹ quan tâm ạ.


Có mẹ nào online chỉ cho em cách post hình, hoặc hiện tại xem đỡ link này giúp em ạ.



@n06/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/32738053@n06/