Hôm nay khi đi ăn cơm trưa về mình thấy có 1 cô bé với một túi đồ lỉnh kỉnh + 1 bé gái khoảng 1 tuổi đứng trước cổng cơ quan, nắng nóng. Mình đã bảo em đưa con lên phòng làm việc của mình để cho con ngủ. Khi nói chuyện thì hoàn cảnh của em thế này:


Em ấy lấy chồng năm 2008, năm 2011 sinh con, nhưng từ khi sinh con bố của bé bỏ đi theo người khác, em phải cõng con lên hà nội làm thuê. Vì là có con nhỏ cho nên e không xin được việc, bố mẹ em đã mất, gia đình họ hàng không còn ai chỉ còn bác ruột ở tận Daclac. Chồng em đòi li dị nên tòa án triệu tập về. Mình hỏi e đã cho con ăn gì chưa thì em bảo đã cho con ăn một cái bánh quy và một hộp sữa.


Hàng ngày em địu con đi làm thuê với mức thu nhập là 600k/ tháng, mình không hiểu em nuôi con kiểu gì, trộm vía con bé tuy không mập mạp nhưng khỏe mạnh, tối tối hai mẹ con lại dắt nhau ra công viên để ngủ, ngày lại đi rửa bát thuê. Sữa của con chủ yếu là được mọi người cho, một ngày em chỉ ăn một bữa cơm. Tội lắm, chỉ thương em bé nhỏ xíu mà phải nằm ở công viên.


Các mẹ xem có cách nào giúp cho mẹ con em ấy với, chứ thế này không biết sẽ thế nào.