- Một là, thông qua bài hát Kinh hoà bình 2023 (đã được hát vang rền dưới hình thức đại hợp xướng với sự tham gia của 1000 phật tử nhân dịp Đại lễ Đức Phật Thành đạo năm 2024 tại Thiền Tôn Phật Quang trong đêm giao lưu văn nghệ tối mùng 7/12 âm lịch), rất nhiều linh mục và giáo dân (trong đó có nhiều vị đã trực tiếp đến dự đại lễ) đã biết được sự kiện thành đạo vĩ đại của Đức Phật hơn 2600 năm trước. Đức Phật là một Bậc Thánh siêu việt đã đến với trần gian này để tuyên giảng những chân lý cao quý cho loài người. Cả trăm nghìn năm, cả triệu năm, một Bậc Thánh như thế mới xuất hiện trên hành tinh này. Vậy mà bao nhiêu năm qua, cả nhân loại, thậm chí cả những người tự cho mình là đệ tử của Phật lại thờ ơ, hoặc không biết gì, hoặc biết nhưng không làm gì để vinh danh sự kiện vô cùng trọng đại này.


Trong khi đó, 30 năm qua, Thiền Tôn Phật Quang đã tổ chức rất thành công đại lễ tưởng niệm Đức Phật Thành đạo. Ai về dự lễ cũng hạnh phúc ngập tràn, đạo tâm được tăng trưởng rất nhiều, và hơn thế là được gieo nhân đắc đạo trong tâm hồn mình, làm chất liệu tu hành cho nhiều kiếp về sau. Đại lễ những năm gần đây đã tạo tiếng vang lớn, giúp cho hàng triệu phật tử, cả trong nước và nước ngoài biết đến sự kiện phi thường của loài người. Tại Đại lễ năm 2024, thông qua bài hát hợp xướng, rất nhiều linh mục và tín đồ công giáo cũng đã biết đến ngày Đức Phật trở thành Đấng Chánh giác dưới cội cây bồ đề. Nhờ cảm nhận được sự vĩ đại của Đức Phật, họ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu kính Đấng giáo chủ của chúng ta.


- Hai là, bài hát đã góp phần giúp thay đổi cách nhìn của tín đồ công giáo về đạo Phật, rằng Đạo Phật là đạo từ bi, bao dung, hoà hợp, gần gũi và thiết thực. Từ đây, các giáo dân sẽ dễ bày tỏ sự tôn trọng với Đạo Phật, với Giáo hội, với tăng ni và phật tử. Mặt khác, bài hát cũng đã giúp tín đồ phật tử nói chung và phật tử của Thiền Tôn Phật Quang nói riêng, mở lòng mình ra để yêu thương tôn giáo bạn. Trước đây, có thể tín đồ phật tử còn những e ngại, không muốn bày tỏ tấm lòng. Nhưng sau khi nghe bài hát nhiều lần, hiểu được phần nào giáo lý của đạo Kito, họ đã mở lòng để yêu thương, để kết nối, thấu hiểu và cùng vui sống với nhau trên hành tinh xinh đẹp này, biểu hiện là 1000 phật tử cùng hợp xướng rất trang nghiêm hoành tráng.


- Ba là, bài hát Kinh hoà bình 2023 đã giúp cho điểm tương đồng trong giáo lý của hai tôn giáo được phát huy, được khai thác rất tốt. Có một điều nhiệm mầu kỳ lạ là, giáo lý của Chúa Jesus có rất nhiều điểm tương đồng so với giáo lý của đạo Phật. Có một số thuyết cho rằng trong khoảng 16 năm (từ năm 13 tuổi đến 29), chúa Jesus đã từng qua Ấn Độ học đạo Phật rồi quay lại Do Thái truyền đạo, nên giáo lý của chúa Jesus phảng phất đạo lý của Đức Phật.1 Được ghi lại trong 4 quyển Sách Phúc âm (Mark, Matthew, Luke và John), những lời dạy của Chúa Jesus tuy ngắn gọn, nhưng cực kỳ vĩ đại, hàm chứa những đạo lý sâu xa và đầy tính lợi ích thiết thực cho con người. Chúa cũng giảng về lòng bác ái (từ bi), sự nhẫn nhục, sự bao dung, đặc biệt Ngài thường giảng về luật nhân quả và thậm chí là nói về tái sinh luân hồi, về các cõi giới như địa ngục, cõi trời, ma quỷ... Những ai thực hành đúng với lời dạy của Chúa sẽ trở nên rất đạo đức thánh thiện. Nếu đọc lại và suy gẫm sâu sắc những lời dạy của Chúa, thật sự ta sẽ thấy ranh giới giữa hai tôn giáo không còn xa cách như trước nữa.


- Bốn là, bài hát Kinh hoà bình 2023 đã giúp cho nhiều phật tử mở lòng để yêu kính Chúa, và cũng giúp cho nhiều giáo dân mở lòng để yêu kính Phật. Thời gian gần đây, một điều đáng buồn là có một số tu sĩ Phật giáo đã có những phát ngôn chưa chuẩn xác về tôn giáo bạn, khiến cho giáo dân không vui lòng, làm mất đoàn kết giữa hai tôn giáo, dẫn đến mất hoà hợp dân tộc. Do đó, để các tôn giáo đoàn kết nhau, để dân tộc được hoà hợp yên vui, thì chỉ còn cách là các tín đồ của các tôn giáo phải yêu thương nhau, hơn nữa là phải tôn trọng và yêu kính giáo chủ của nhau. Theo lẽ công bằng, nếu ta yêu kính giáo chủ của họ thì chắc chắn họ sẽ yêu kính lại giáo chủ của ta. Việc các tín đồ của các tôn giáo yêu kính giáo chủ lẫn nhau là một điều vô cùng tuyệt vời, một khát khao nhiều nghìn năm qua của nhân loại.


- Năm là, bài thánh ca này ca ngợi một thế giới đại đồng, hoà bình, hoà hợp, bao dung, yêu thương và ca ngợi những Bậc Thánh… nên những ai phản đối bài hát này thì rất có thể là người không yêu hoà bình, không yêu sự hoà hợp, không bao dung và chắc cũng thiếu tình yêu thương con người và lòng tôn kính các Bậc Thánh. Thế giới này vốn tồn tại nhiều khác biệt, quốc gia, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng chính trị... và cả tâm linh tín ngưỡng. Con người cùng sống chung trong một ngôi nhà Trái đất, cùng thở chung một bầu khí quyển, vậy mà cứ luôn phải khác biệt. Chiến tranh tang tóc, chia ly thảm sầu, xung đột tôn giáo triền miên... chỉ bởi vì chúng ta chỉ biết khoét sâu vào những khác biệt, làm cho tương lai của hành tinh này càng thêm u ám. Những sự khác biệt là do con người tạo ra, chứ đạo lý của các Bậc Thánh thì chỉ là một, chỉ là chân lý, chỉ là ánh sáng… Thỉnh thoảng, các Bậc Thánh nhân hiền triết lại phải đến với trần thế, đem ánh sáng chân lý đến thế giới để xoa dịu nỗi đau, để giúp cho loài người bớt sai biệt mà có cơ hội xích lại gần nhau.


Bài hát Kinh Hòa Bình năm 2023 là một thiện chí đoàn kết loài người vượt qua ranh giới của tôn giáo giữa một thế giới hận thù chia rẽ. Nhiều người cho rằng sự kiện 1000 phật tử cùng hát bài Kinh Hòa Bình, ý của thánh Francis xứ Asissi, Italy, nhạc của một Thượng Tọa Phật Giáo, sẽ là một sự kiện có tính lịch sử mở đường cho việc đoàn kết thế giới ở chiều sâu tín ngưỡng tâm linh tôn giáo. Thế giới đã có quá nhiều chia rẽ xung đột chiến tranh, bây giờ nắm tay đoàn kết được chút nào là mừng chút đó, xa hơn nữa là cùng nhau xây dựng một tinh cầu xán lạn, con người hoà hợp cảm thông thương nhau như là cõi thiên đường. Đó cũng là mong muốn của Chư Hiền Thánh vậy.


https://www.facebook.com/share/p/rznHya1jhCRw2BF4/?mibextid=WC7FNe

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh