Chào các bố mẹ.


Nếu bố mẹ nào đã từng vào topic Bồ Đề thì chắc sẽ nhớ bé Long, một cậu bé rất thông minh, ''đẹp trai''với đôi mắt to đen láy. Những ngày đầu mới sang chùa, bé bị shock tâm lý và stress, ko nói gì mà chỉ tỏ ra cáu kỉnh, ị đùn đái dầm...Sau khi tìm hiểu, gặp gỡ bố bé thì đc biết mẹ Long bỏ đi từ khi Long mới 10 tháng tuổi. Anh Lâm - bố Long đã ở vậy nuôi con tới giờ. Nói về họ hàng bố Long tỏ ra rất thất vọng và buồn chán. Họ là những người khá giả nhưng xua đuổi bố con anh. Thời gian vừa qua do làm ăn thua lỗ, phá sản nên bố đành gửi con vào chùa tạm một thời gian. Tuần nào cũng đón con đi chơi, mỗi khi chào con đi là bố con cùng khóc....


Hôm cuối tuần vừa rồi anh Lâm gọi điện, nói là công việc hiện tại (hỗ trợ in sách báo) ko thể tiếp tục làm được nữa, mà việc đón Long về cũng ko thể kéo dài hơn được. Sang năm là Long đến tuổi đến trường, với môi trường như bên chùa thì ko tốt cho tương lai một đứa trẻ......


Anh Lâm ngỏ ý muốn nhờ tìm một công việc. Anh nói việc gì anh cũng sẵn sàng làm, chân tay, phụ hồ cũng được, miến là bố con được gần nhau. Trước kia anh có học ĐH kinh tế nhưng đến năm thứ 3 thì nghỉ nên hiện tại bằng cấp chỉ là tốt nghiệp phổ thông. Việc kinh doanh anh cũng có thể làm, anh nói anh có thể giao tiếp tốt với khách hàng. Vậy ai biết có công việc gì có thể giới thiệu, giúp đỡ cha con anh Lâm thì giói thiệu giúp nhé. Giúp anh ấy cái cần câu cơm thì tốt biết mấy


Đây là số đt của anh Lâm: 01299444455


Xin cảm ơn các bố mẹ nhiều