chào mọi người..mong khi mọi người đọc được bài viết này sẽ mở lòng giúp đỡ mẹ con em...
hiện tại e đang mang thai đc hơn 7 tháng..người yêu em mất trong một tai nạn giao thông và bố mẹ anh ấy k chấp nhận mẹ con em..bố mẹ em thì nhất quyết k cho e giữ đứa bé lại nuôi...con của e..e k thể mang đi cho một ai khác đc..tình thương của một người mẹ k cho phép e làm việc đó...
Nhưng hiện tại e chỉ là sinh viên ... gia đình e k đủ điều kiện giúp e nuôi bé...em cũng đã thử đi kiếm việc làm nhưng ai cũng lắc đầu vì ngại việc e đang có bầu..e xác định nuôi con e sẽ phải tự mình đi kiếm tiền..giờ e k có tiền thậm chí chỉ để là đi siêu am đi khám xem con có khỏe hay k?nên chẳng dám mong đến việc uống sữa...còn khoảng hai tháng nữa là e sinh e bé..e phải đi thuê nhà trọ để tránh cho bố mẹ khỏi mang tiếng vì đứa con như em..nhưng bản thân k một đồng trong người..em lo cho mình và con rồi sẽ đi về đâu...
Em xin mọi người ai có công việc nào đó hãy chỉ dùm em..em muốn kiếm chút tiền để đón đứa bé sắp chào đời..mua cho bé một hai bộ quần áo hay là một hộp sữa cho con..xin mọi người hãy chỉ giúp e..đây là sdt của e..0984159816..e rất mong tin từ tấm lòng của mọi người...