Chào cả nhà, xin cả nhà hãy dang rộng tay giúp đỡ cho hai chị em.Hai bé này hiện đang sống ở Huế. Năm nay bé em vừa tròn 19 tuổi. Ba của em còn sống với các em nhưng không có công ăn việc làm ổn định, mẹ em là một người người hiền hậu, sống không mích lòng ai nhưng đã không may và ra đi trong thời gian các em cần mẹ nhất (cách đây tầm 6-7 năm). Nhà có 2 chị em gái, tên thường gọi là "chuột chị và chuột em". Từ khi mẹ mất đi vì điều kiện kinh tế 2 chị em đã rời bỏ trường học, ở nhà bắt đầu mươu sinh bằng quán nước của mẹ để trong Bến Xe Chợ Đông Ba để sống qua ngày. Cách đây mấy năm bé chuột chị bỗng nhiện mọc lên 1 khối u nho nhỏ ở vai và sau một thời gian thì nó ngày càng to lên, nổi hẳn lên làm cái lưng của em gù đi, người lệch hẳn về 1 phía. Mới đây thì bé chuột em lại lở dại có thai với một bạn hàng xóm năm nay chỉ mới 17 tuổi, hiện nay thai của em đã được 4 tháng hơn. Tính chuyện bỏ thai thì không được và nguy hiểm, giữ lại thì thật là khó khăn vì hoàn cảnh của em chỉ lay lắt kiếm sống cho qua ngày, không mẹ chăm lo, bạn trai và gia đình thừa nhận nhưng không có ý định nhận cả hai mẹ con bé. Hiện tại bé chị bán quán nước và lo lắng chăm sóc cho cả bé em. Với sự tật nguyền của bé chị sợ sau này khó chuyện chồng con nên bé chị đang dự định khi bé em sinh em bé, bé chị sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng còn bé em sẽ làm lại cuộc đời mình.
Ngày xưa bé em học chung lớp với em gái mình nên mình mới biết được hoàn cảnh éo le này của hai em, hôm nay mình viết lên đây mong cả nhà có thể giúp đỡ phần nào đó cho hai em. Với bé chị mong cả nhà hãy giúp cho em được đi khám, đi chữa bệnh. Còn với bé em, cả nhà có ai giúp gì được thì hãy giúp cho em như quần áo bầu, quần áo sơ sinh, tả lót để cho em chuẩn bị sinh nở. Cám ơn cả nhà đã quan tâm và giúp đỡ cho các em. Thông tin cụ thể hơn về hai em mình sẽ post sau, mình ở gần nhà các em, lâu lâu về thăm quê mới gặp các em một lần nên thông tin cá nhân cụ thể của các em mình không nắm rõ, mình chỉ biết được qua em gái mình thôi.