Giúp đỡ gia cảnh bi đát của 4 đứa trẻ nghèo mất mẹ và đứa trẻ mang 2 trọng bệnh với hy vọng sống mong manh
Gửi các hội viên trong nhóm,
Gần đây em có đọc được 2 bài viết từ vnexpress 2 hoàn cảnh đáng thương quá. Em up lên, mong các chị chung tay giúp đỡ 2 hoàn cảnh đặc biệt này ah.
Gia cảnh bi đát của 4 đứa trẻ nghèo mất mẹ
Đêm đêm, thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, bé Sơn gào khóc đến khản giọng. Bé sinh ra được một tuần thì mẹ đột ngột qua đời, để lại em và 3 anh chị khác vất vơ cùng người cha ốm yếu.
Nhìn 4 đứa con nheo nhóc, ngơ ngác của chị Nguyễn Thị Vân trong căn nhà tuềnh toàng ở xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, không ai khỏi rơi nước mắt. Cô chị cả 9 tuổi và em thứ hai 6 tuổi đã phần nào thấm được nỗi đau mất mẹ, còn bé thứ 3, mới 3 tuổi, lúc khóc, lúc cười, lúc hớn hở khi thấy nhà bỗng đông người. Cậu em út, 7 ngày tuổi, nằm ngoan trong vòng tay người bà ngoại 60 tuổi đang thẫn thờ vì sự ra đi quá đột ngột của con gái.
Chị Vân sinh năm 1981 trong gia đình nghèo có 5 anh em. 20 tuổi, chị kết hôn với người thanh niên cùng xã hiền lành, chăm chỉ nhưng cũng mồ côi từ nhỏ. 4 đứa con lần lượt chào đời trong cái nghèo đói ấy. Lao động cực nhọc, hay suy tư, người chồng bị bệnh đau dạ dày nặng, nay ốm mai đau nên chị càng phải gồng mình, vừa chăm con vừa làm thuê cuốc mướn.
Đêm 1/7, khi vừa cho con bú xong, chị bỗng sùi bọt mép và đột tử ngay sau đó, không kịp đưa đi cấp cứu. Đến nay, người thân vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh Tuấn và bốn đứa con trước bàn thờ người vợ mới ra đi đột ngột. Ảnh: Nguyễn Sỹ Nghĩa.
Căn nhà nhỏ bên sườn đồi hẻo lánh của chị giờ bao trùm bầu không khí tang tóc. Người chồng thất thần trước cái chết đột ngột của vợ. Người bà 60 tuổi xót xa nhìn 4 cháu ngoại, có đứa còn đỏ hỏn, vồ vập đi bú chực hàng xóm.
"Không biết sao chúng tôi lại khổ thế này. Cả tôi và vợ đều đã phải nếm trải cảnh khổ khi sống mồ côi, sao các con chúng tôi cũng phải chịu cảnh này. Giờ tôi chỉ cầu trời cho mình được khỏe mạnh đề có thể làm lụng nuôi các con khôn lớn, cho chúng được học hành và thoát khỏi cuộc sống cùng cực của bố mẹ", anh Nguyễn Huy Tuấn, 38 tuổi, chồng chị Vân nức nở thổ lộ.
Ông Nguyễn Xuân Trường, cán bộ UBND xã Can Lộc cho biết, dù biết gia cảnh của vợ chồng chị Vân, anh Tuấn rất đáng thương, nhưng chính quyền cũng không hỗ trợ được gì. "Họ vốn đã là hộ nghèo, cả gia đình 6 miệng ăn nhưng chỉ có 2 sào ruộng, vợ chồng cũng chăm chỉ làm thuê làm mướn, giờ lại thêm cái tang thế này... Biết vậy, nhưng xã chúng tôi cũng thuộc diện nghèo miền núi, chỉ có thể thi thoảng tới thăm, động viên và có chút quà nhỏ cho các cháu thôi, chứ không thể giúp gì", ông Trường cho biết.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Huy Tuấn, chồng chị Vân. Địa chỉ: Xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Điện thoại: 01636790010. Số tài khoản: 020 100 059 5193, Ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh.
Và hoàn cảnh này nữa ah:
Đứa trẻ mang hai trọng bệnh với hy vọng sống mong manh
Được người nhà bệnh nhân cùng các y, bác sĩ ở bệnh viện hỗ trợ từng miếng ăn, hộp sữa, hai tuần qua bá trai 5 tuổi Vương Tấn Nam cận kề cái chết với hai căn bệnh hiểm nghèo: tim bẩm sinh và Abcess não.
Lặng nhìn con nằm trên giường bệnh ở khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hơi thở yếu ớt, người mẹ - chị Huỳnh Thị Cương nghẹn ngào buồn lo, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Bệnh tật hoành hành nên hiện bé Nam đã 5 tuổi nhưng cơ thể tong teo, da tím ngắt, nặng chưa được 11 kg nằm lọt thỏm giữa giường bệnh.
Bé Nam 5 tuổi với cái nhìn đầy lo lắng khi mẹ đau khổ vì bệnh tật của con. Ảnh: Trí Tín
Suốt hai tuần qua, dõi theo từng hơi thở mệt nhọc, đứt quãng của con mà lòng chị Cương đau đớn ngỡ chừng đứt ra từng khúc ruột. Càng nhớ về những ngày tháng bé Nam mới chào đời, cả nhà mừng vui, hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây người mẹ lại xót xa, đau khổ gấp bội. “Lúc cháu mới chào đời trông bụ bẫm lắm, hàng xóm ai nấy cũng xuýt xoa. Nào ngờ đến 13 tháng tuổi, cháu sốt, da tím tái, bác sĩ chẩn đoán vừa bị tim bẩm sinh vừa Abcess não. Bác sĩ bảo phải đưa cháu ra Bệnh viện TW Huế phẫu thuật, lúc ấy nhà không có tiền nên sau khi con bớt sốt tôi xin bác sĩ cho về”, chị Cương buồn bã nói.
Trở về nhà, bệnh diễn biến nặng hơn, chân tay bé Nam ngày càng ốm yếu, tong teo co rút như que củi. Cuối tháng 5 vừa qua, một lần nữa, cháu được đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đau đầu dữ dội, sốt cao. Giống như nhận định lần trước, các bác sĩ khoa Hồi Sức Cấp Cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi kết luận: Bé mắc bệnh tim bẩm sinh và Abcess não.
“Chúng tôi khuyên chị Cương đưa cháu ra Bệnh viện TW Huế để được phẫu thuật, điều trị dứt điểm hai căn bệnh này, thế nhưng chị đã cầu cứu xin cho cháu nằm lại ở khoa vì gia cảnh quá nghèo”, bác sĩ Lê Nguyễn Thanh Hằng, Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết.
Theo bác sĩ Hằng, nếu cháu Nam không được điều trị phẫu thuật sớm, nguy cơ tử vong là rất cao. Bác sĩ nói: "Tình cảnh gia đình bệnh nhân thật đáng thương nên những ngày qua vào mỗi ca trực chúng tôi đều mang sữa cho bé Nam uống. Bệnh tình của cháu cần phải chuyển lên tuyến trên, phẫu thuật kỹ thuật cao thì mới chữa bệnh dứt điểm, đảm bảo sức khỏe lâu dài".
Bác sĩ đang chăm sóc cho cậu bé 5 tuổi ở bệnh viện. Ảnh: Trí Tín
Thương cho hoàn cảnh nghèo khó của mẹ con chị Cương, một số người nhà bệnh nhân cùng các y, bác sĩ cũng góp nhau lúc thì cho hộp sữa, khi chia sẻ vài nghìn đồng bữa đói bữa no lót dạ qua ngày.
Chồng chị Cương bị bệnh câm điếc, quanh năm hai vợ chồng làm thuê quần quật nhưng cái nghèo, cái đói cứ đeo bám mãi. Chị Cương bộc bạch: “Quê nghèo làm lụng không kiếm được nhiều tiền, từ ngày cháu Nam bị bệnh, gia đình tôi càng rơi vào cảnh túng thiếu hơn”.
Trong khi người mẹ ngồi bên giường bệnh thắc thỏm lo âu cho số phận của bé Nam thì ông Vương Ca (chồng chị Cương) cùng con trai Vương Tấn Việt (14 tuổi) ngồi co rúm dưới sàn hành lang khoa Hồi sức cấp cứu cũng căng thẳng không kém. Ông Ca cứ ú ớ chắp hai tay trước ngực như van xin điều gì, rồi đưa hai tay áp bên gò má sạm đen, xong nhắm mắt lại đau đớn như tỏ bày nỗi lòng người cha câm trước số phận mong manh của con mình.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về bà: Huỳnh Thị Cương ở thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi); hoặc khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi