Kính thưa quý huynh đệ các Đạo tràng trực thuộc Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang trong và ngoài nước.
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.
Kính thưa các Doanh nhân, Doanh nghiệp.
Lời đầu tiên cho phép Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang được gửi tới toàn thể quý huynh đệ các Đạo tràng, các Phật tử, và các Doanh nhân, Doanh nghiệp lời chào, lời kính chúc sức khoẻ, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tiến tu trên con đường giải thoát và giác ngộ.
Kính thưa các Quý vị!
Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đổi thân thuộc với người Việt Nam ta. Hầu hết các chùa đều thờ tôn tượng Ngài.
Vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm được kính ngưỡng, được tôn sùng trong Phật giáo đến như vậy?
Nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm TT TS Thích Chân Quang thường dạy:
“Cứu chúng sinh trong cơn hiểm nạn là khó nhất”. Trong các nỗi khổ của chúng sinh, có những nỗi khổ lâu dài, có những cái khổ ngắn hạn và có những cái khổ khẩn cấp, mà cứu chúng sinh ra khỏi cái khổ khẩn cấp mới là khó nhất, đòi hỏi phải có hùng lực phi thường hơn tất cả.
Ví dụ ta đi xuồng ra giữa sông, rồi sóng gió nổi lên cuốn xoay, xuồng bị lật úp, mình rơi xuống sông, lúc đó ta không còn thời gian để tụng kinh, lễ bái, làm phước nữa, mà ta chỉ cần một phép màu tức khắc để cứu mình thoát khỏi cơn hiểm nạn. Và ở đây, Bồ Tát Quán Thế Âm là đại diện cho hạnh nguyện của mười phương chư Phật sẽ cứu chúng sinh lúc nguy nan khẩn cấp nhất.
Cho nên, khi ta gặp tai nạn khẩn cấp, ta chí thành, khẩn thiết niệm: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” thì tự nhiên ta được thoát một cách lạ thường không giải thích được. Đó là lý do mà hầu hết trong các ngôi Già lam, nơi nào cũng có tôn thờ Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì các vị hiểu được công hạnh phi thường của Ngài là cứu giúp chúng sinh trong cơn nguy nạn khẩn cấp, đưa người từ cõi chết trở về lại với cõi sống. Chỉ có người trong cuộc có tu, có nguyện mới thấy, mới biết được sự cảm ứng, linh nghiệm nầy.
Thời gian gần đây chúng ta đã được chiêm ngưỡng, lễ bái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm vô cùng sống động và thực đến mức ngỡ là Người thật, trông mãn nhãn, không biết nhàm chán được đặt tại chùa Bửu Lâm (TP HCM), Thiền thất Phước Quang (Đồng Nai), chùa Viên Quang (Nghệ An), chùa Hải Lâm (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) do Thượng tọa Trụ Trì trực tiếp chỉ đạo từng nét cho Quý Thầy, Quý Sư Cô Thiền Tôn Phật Quang làm, khiến cho người chiêm bái phải trầm trồ thán phục.
Kính mời quý Huynh đệ, Phật tử, và các thân hữu cùng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang tìm hiểu nhé!
Phương châm của TT TS Thích Chân Quang: “Tạo hình tượng Phật, Bồ tát phải thật đẹp”, nếu ta tạo hình tượng Phật xấu sẽ mang tội rất nặng,
Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại Thiền Tôn Phật Quang được chạm khắc trong tư thế đứng trên đài sen, cao 3m. Các đường nét trên tôn tượng chạm khắc rất tinh xảo, mềm mại - thể hiện rõ nét khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của Phật Bà Quan Âm; dáng đứng của Ngài rất thư thái - thể hiện sự thoát tục; tay làm ấn chú phổ độ chúng sinh - thể hiện tấm lòng từ- bi- hỷ- xả; tròng mắt được kết bằng ngọc bích luôn sẵn sàng nhìn thấu tâm can của mọi người; lông mày được vẽ từng sợi chứ không sơn thành một bệt. Đặc biệt hơn, trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm được tạo hình với tượng Phật Tổ chứ không phải đeo tượng Phật ở dưới ngực. Theo quan niệm của Thượng tọa ý nghĩa này lớn và quan trọng lắm.
Có lẽ chưa từng có mẫu tượng nào kỹ lưỡng, chân thật, sống động, xuất thần đến như vậy. Ai đến chiêm ngưỡng, lễ bái cũng đều ngỡ như Bồ Tát Quán Thế Âm đang hiển hiện nơi đó, nhìn, nghe từng lời của tất cả mọi người khi cầu nguyện.
Đây chính là một tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp, vừa rất ý nghĩa, mang lại nguồn cảm hứng cho những ai muốn tìm kiếm sự bình an, cũng như năng lượng tràn đầy tình yêu thương và học hỏi theo đức tính từ bi của Ngài… được tạo tác bởi bao tâm huyết của TT TS Thích Chân Quang.
Người đã vất vả ngày đêm nghiên cứu và tỉ mỉ tạc lại từng nét với mong muốn dung nghi của tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được hoàn hảo nhất, để bất kỳ ai khi chiêm ngưỡng và lễ bái đều khởi lên được lòng tôn kính tuyệt đối đến Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nguyện lòng sống vị tha, noi gương các bậc Thánh để cùng nhau xây dựng cõi đời này thành một thế giới thanh bình, thiện lương, tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
Trong Kinh, Đức Phật dạy: “Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhân công đức, phước đức lớn lao”.
Đây còn là công trình Phật sự dài lâu của Thượng tọa Trụ trì muốn cúng dường cho đời những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc chỉ để mong sao “Từ nay, mọi tượng Phật, tượng Bồ Tát khắp nơi đều có chung một gương mặt được tạo hình kỹ lưỡng tỉ mỉ cẩn thận như thế. Nếu ai nhìn Phật mà xúc cảm tôn kính cũng là điều rất lợi ích cho chúng sinh”.
Công đức thành tựu là nhờ những việc làm mang lợi lạc cho mọi người, trong đó cúng dường tượng Phật là một việc hết sức ý nghĩa, mang lại cho ta công đức về sau.
Càng kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, bước theo dấu chân Ngài, chúng ta càng phải nuôi lớn hạnh từ bi của chính mình. Đó thật sự là con đường truyền thông nối liền chúng ta và Bồ Tát Quán Thế Âm trong Pháp giới, là nhịp cầu trợ giúp chúng ta tiếp nhận được năng lực siêu nhiên của Đức Quán Thế Âm. Nhờ sự gia bị của Ngài, chúng ta mới dễ dàng hanh thông những việc làm lợi ích cho đời, tốt đẹp cho đạo, có khi là những việc thật khó khăn vượt ngoài khả năng và suy nghĩ của mình. Đồng thời vượt được mọi chướng duyên trên bước đường tu, tiến đến vô ngã giải thoát.
Sau đây chúng con xin kính mời Quý Cô Bác, Anh Chị Em và Huynh Đệ 3 Miền chiêm ngưỡng Sư Phụ, Quý Thầy Cô ở Tổ Đình Thiền Tôn Phật Quang tôn tạo Thánh Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ạ.
Cô Bác Anh Chị Em và Huynh đệ muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ HỘI TỪ THIỆN THIỀN TÔN PHẬT QUANG
Phật tử Nhật Chiếu Ngộ - Hội trưởng Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang
Số phone: 0869869669
Trân trọng

