Em bé trở thành người thực vật vì người mẹ quá đoảng
Gần nhà mình, một bé gái 7 tháng tuổi tên Đổng Thị Bảo Ngọc (sinh tháng 6.2010), nhìn rất bụ bẫm mà xinh xắn. Vậy mà con mẹ ngu ơi là ngu, cái lứa tuổi này thì cái gì bé chẳng vơ hết vào mồm, con mẹ đang ăn chuối, thấy con đòi nên cũng cho con ăn, bé Bảo Ngọc cắn một miếng quá to, nuốt bị nghẹn (như người ta thì dốc ngược bé lên rối vỗ mạnh sau lưng bé miếng chuối sẽ vắng ra), vậy mà con mẹ dở hơi cứ vuốt vuốt ngực con xuống, đến khi bé tím hết người thì khóc lóc đưa vào bệnh viện... Quá trễ, bé đã bị chết não, nhưng tim vẫn còn đập. Bác sĩ đễ nằm phòng hồi sức cấp cứu nửa tháng, thở bằng oxy, vì gia đình nghèo nên họ xin về, bác sĩ nói "Bé như cây khô giữa ruộng rồi, rút oxy ra là bé chết". Gia đình làm giấy cam đoan rồi rút oxy ra mang về nhà để 5 ngày không ăn, không thở oxy mà bé vẫn sống. Thấy vậy họ đưa bé lên bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ cũng nói như vậy nên họ lại đưa về, lại bỏ mặc 1 ngày mà bé không chết. Họ lại đưa đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ ở đó cũng hết hồn vì sự sống mãnh liệt của bé, họ truyền 1 chai nước biển bé tỉnh táo trở lại, rồi họ đút một ống vào dạ dày của bé để ba mẹ bơm sữa vào. Vậy mà đã hơn 3 tháng, bé đã hơn 10 tháng tuổi mà vẫn sống, nhiìn bé từ 8kg xuống còn 3 kg mà đau lòng. Giờ bé cũng đực 5kg rồi.
Nhưng tức là ba mẹ không đưa vào bệnh viện mà để ở nhà tự ý thay ốg ăn, ông bố là thợ hồ nhiều khi đút ống chệnh dạ dày của bé khiến bé rất đau đớn, bé khóc suốt như một đứa trẻ bình thường.
Bé có sự phát triển các mẹ ạ, bóp nhẹ vào tay bé, bé biết đau mà co tay lại, mẹ bé rửa đít cho bé bằng nước lạnh, bé khóc. Mà tóc nhiều lắm, cắt hoài, ốm nhom mà cao lắm.
Thấy đau lòng lắm, mình cũng có đứa con gái hơn 8 tháng tuổi, cưng như trứng mỏng, vậy mà Bảo Ngọc bất hạnh quá.
Hôm qua mình mang cho bé hộp sữa thì thấy nhà bơm sữa cho bé bắng sữa bò... mình nói để mình mua sữa cho, đừng cho bé uống sữa bò nữa.
Ôi con mẹ nó, biết đẻ mà không biết nuôi...:Crying: