Trong tình thương yêu vô bờ của Đức Phật, ta là một đứa con và được quyền xin Ngài gia hộ.
Chúng ta có quyền xin Phật, bởi ta tin mình là con của Ngài. Nếu không cầu xin, có lẽ vì ta vẫn chưa nhận ra mình là con của Phật. Ta hiểu rằng dù con Phật có nhiều đến đâu, Ngài vẫn luôn từ bi, che chở và gia hộ cho tất cả. Tâm Phật là tâm tuyệt đối, không một chúng sinh nào mà Phật không yêu thương, không cảm ứng. Chỉ cần ta thành tâm cầu nguyện, Phật sẽ soi sáng và nâng bước ta đi qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Ban đầu ta cứ hết lòng cầu xin Phật gia hộ, rồi sau đó mới bắt đầu trở lại với trọn lòng tu hành theo lời Phật dạy, và tạo hình tượng Phật đẹp, ngôi chùa nghiêm trang để mọi người có nơi nương tựa tu học, lễ bái.
Hãy giữ trọn lòng tôn kính tuyệt đối với Đức Phật, chọn Ngài là bậc Thầy tôn quý để suốt đời cung kính đi theo, đảnh lễ, khấn nguyện và thực hành lời Phật dạy. Trong tình thương yêu vô bờ của Đức Phật, ta là một đứa con và được quyền xin Ngài gia hộ, từ những điều riêng tư đến những điều vô cùng cao đẹp. Bởi vì cuộc đời này, ta đã đặt trọn trong tay Phật, không còn là của riêng ta nữa.
Trích sách: Đời con trong tay Phật

