Mỗi ngày ta đều siêng năng lễ Phật (pay respects to the Buddha), tụng kinh (chant sutras), tọa thiền (sit in meditation), thực hành những lời Phật dạy nhưng Phật cũng không cho ta thấy, trừ một số ít người được gặp thoáng qua trong giấc mơ (dreams).


Vậy chúng ta hiểu thế nào về thần lực (divine power) và tình thương (compassion) của Phật đối với chúng sinh – ít nhất là Phật thương ta như thế nào?


Nếu không có trí tuệ (wisdom) để hiểu về Phật một cách sâu sắc, thì khi nghe ai rủ qua ngôi đền khác, giới thiệu tín ngưỡng khác “linh thiêng hơn” (more sacred), ta rất dễ quay lưng với đạo (the Dharma).


Chỉ khi hiểu tình thương của Phật luôn hiện hữu (ever-present) và thấu triệt những lời dạy cao quý (noble teachings) của Người, chúng ta mới có chánh kiến (right view) vững vàng, kiên định trước mọi dụ dỗ (temptations) và tác động (influences), để vững bước trên con đường tu tập (practice) với tất cả sự quyết tâm (determination).


📕Trích sách "Đời con trong tay Phật " - trang 42


 🏵 Quoted book: "My Life In The Buddha’s Hands" - page 106 


https://www.facebook.com/share/p/1AuMeYrQ1G/