Trung tâm nuôi dưỡng người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người tâm thần ở Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội là một trung tâm xa địa bàn thành phố, ít người biết đến, nhưng số lượng người ở đó hiện nay là hơn 200 người, trong đó có khoảng hơn 100 là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, hơn 100 người già. Trung tâm rất nghèo và thiếu thốn vì kinh phí nhà nước cấp ít ỏi, các nhà hảo tâm lại ít biết đến vì đường xa xôi. Sắp đến mùa đông rồi, hôm trước mình có vào qua đó thấy nhiều bé bị bệnh về hô hấp do thay đổi thời tiết, có những bé ho, viêm phế quản nhưng không có khăn quàng cổ, mặc áo mỏng phong phanh...
Các bố mẹ có đồ cũ người lớn và trẻ em thì quyên góp lại nhà của ai đó ( ví dụ nhà chị Nhím Max) để Hội mình kịp thời ủng hộ cho trung tâm trước khi mùa đông đến.