Chào các bố, các mẹ. Hiện tại em đang ấp ủ và có mong muốn mở 1 nơi để chăm sóc các cụ già neo đơn và các cháu bé bị bỏ rơi. Em ở Hà Nội ạ. Hiện tại thì nhóm em chưa có 1 cái gì trong tay. Ngoài tình yêu thương và đùm bọc thôi ạ. Bọn em đã đi rất nhiều trung tâm và cả chùa Bồ Đề. Nhưng đc chứng kiến nhiều cảnh quá là đau lòng. Nhìn các bé ở bẩn thỉu,bệnh tật,các cụ già ở những nơi vệ sinh kém, không đảm bảo cho sức khỏe ạ. Nhiều nơi cũng thuộc diện thương mại hóa quá. Em ko thích. Em mong muốn góp 1 chút sức lực của mình cho cộng đồng và cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Nhưng bọn em cũng ko biết bắt đầu làm từ đâu. Em mong các bố mẹ cùng chung tay với bọn em xây những viên gạch đầu tiên ạ.