Gần 40 năm bán buôn ở Thảo Cầm Viên, trong đó có hơn chục năm bà Hồng Tuyết Mai (68 tuổi) nuôi những động vật "không chốn dung thân" ở xung quanh công viên lớn nhất thành phố như mèo hoang, sóc, chim trời, bồ câu...

Mỗi ngày bất kể là nắng hay mưa, cụ Tuyết Mai đều cùng chiếc xe đạp nhỏ chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh quẹo vào cổng chính Thảo Cầm Viên gặp những đứa “cháu” đặc biệt của mình. Dù cuộc sống, điều kiện kinh tế của bà Tuyết Mai không ổn định hay bà cũng thừa nhận bản thân mình “nghèo” nhưng tình thương với đám mèo không nơi nương tựa ấy là vô hạn, sẽ không bao giờ vơi.