Ở đây có mẹ nào ủng hộ qua báo Dân trí chưa? Nếu có thì hết sức cẩn thận và kiểm tra thật chặt chẽ nhé.
Ngày 5/9 và 6/9 mình có gửi ủng hộ một số cá nhân qua báo Dân trí với số tiền khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên ngày 23/09/2011, khi đọc danh sách ủng hộ Tuần 1/tháng 9 do báo Dân trí thống kê thì mình không thấy tên mình. Mình gọi để kiểm tra lúc 09h thì được một thanh niên nhã nhặn trả lời (sau khi hỏi han đủ điều) người phụ trách chứng từ tên Dung lên ngân hàng lấy chứng từ. Lúc 2h mình gọi lại, vẫn nhận đc câu trả lời như vậy và cho số máy lẻ là 102. Lúc 3h gọi lại thì mới gặp được em Dung kia. Em ý giải thích như sau:
+ Không in được chứng từ ngân hàng, thiếu giao dịch nên bị sót tên
+ Sẽ kiểm tra và gọi lại sau
Khoảng 02 phút sau:Thinking:, em ý thông báo là có giao dịch trong tài khoản như vậy ngày 05-06/09/2011. Khoản tiền này sẽ được kích chuyển vào tuần 2/tháng 9.
Đối với việc làm từ thiện, quan trọng là số tiền phải được chuyển đến đúng địa chỉ. Số tiền ủng hộ của mình tuy nhỏ, nhưng nó làm mình chợt nghĩ đến sự việc tương tự xảy ra cách đây 7 tháng vào dịp Tết Nguyên đán. Mình cũng gửi tiền qua báo Dân trí, nhưng không có tên trong danh sách. Tuy nhiên hồi đó mình o kiểm tra đến tận cùng, rồi cũng quên đi. Hoặc có một lần mình gửi ủng hộ một bác 300K, mà sau khi đọc báo mình thấy bác ý nhận được có 500-700K gì đấy? (chả nhẽ mỗi 2 ng ủng hộ:Worried:). Nhưng 2 lần này mình không lưu lại giấy nộp tiền, nên không đề cập thêm nữa.
Ngày mai, mình sẽ scan Giấy nộp tiền lên để làm bằng chứng. Các mẹ gửi tiền qua Dân trí có bao giờ bị thế này không? Chứ gửi tiền ủng hộ mà không đến được người cần thì buồn lắm.