Tình hình là ở chỗ nhà em có 1 anh nhặt rác Tay Chân bị khòe , sức khỏe thì yếu nhưng chiều nào cũng địu theo 1 bé gái tầm 2-3t , ngày mưa cũng như ngày nắng ,em bé thì nhìn xinh xắn nhưng hơi bẩn , vì đi với bố cả ngày , em thì nhà chỉ có bé trai , nên không có Quần áo thừa, em chỉ biết để dành cho anh ý nhưng thứ có thể bán được ,như hộp nhựa Lon bia, hôm qua sau mấy lần cho đổ thì mới hỏi anh ý là Sao ko để em bé ở nhà cho mẹ trong ,thì mới biết là mẹ bé đã bỏ đi (mà anh này khi nói còn có vẻ khó khăn các chị ạ ) nghe xong thực sự em thấy buồn mất 1 buổi tối Chẳng biết làm gì để giúp anh ý cùng bé gái cả, nhìn bé cũng bằng con mình thế mà...., nên em Lên đây mong các chị có quần áo bé gái, ko dùng nữa , hoặc vỏ hộp catton hoặc vỏ Lon bia , cho em để ủng hộ anh ý được không ạ, các mẹ có nt để em qua lấy 0982321102 ,em xin cảm ơn ,