CHO ĐI NHIỀU HƠN NỮA

Khi bị ai đó ghét bỏ thì ta hiểu rằng ta đang phải trả nghiệp xấu từ quá khứ. Khi ta đón nhận sự quan tâm và yêu thương từ ai đó thì cũng hiểu rằng ta đang hưởng phước. Càng vui sướng bao nhiêu thì ta càng hưởng nhiều bấy nhiêu.

Nếu như chỉ biết giữ chặt tình yêu thương đó cho riêng mình thì tới khi hưởng hết phước ta sẽ không còn cảm nhận được tình thương như thế từ ai đó nữa.

Vậy khi càng được yêu thương, càng được quan tâm đặc biệt thì càng phải biết trao đi nhiều yêu thương cho mọi người hơn thế để nuôi dưỡng mãi cái phước được yêu thương trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp này. Khi ta là người có trí tuệ và đạo đức thật sự, ta sẽ biết trao đi rất nhiều và khước từ việc nhận lại, biết chủ động yêu thương ngay cả khi không có ai thương ta cả, biết thương cả những ai ghét bỏ ta, đó mới là lý tưởng sống đẹp nhất.