Chắp cánh yêu thương cho nụ cười con trẻ mãi bay xa: Hãy đến với bản Đồng Lách, bản nghèo nhất huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Bản Đồng Lách - bản nghèo nhất xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thuộc diện 135 của Chính phủ. Từ trung tâm xã lên đến bản là 9km, trong đó đoạn đường dốc dài tới 4km. Đường lên bản Đồng Lách lại treo leo trên núi cao, đường xá xa xôi, đi lại rất khó khăn nên vẫn chưa thể có một dự án nào tiếp cận được đến bản.
Các ngôi nhà ở đây chỉ toàn là nhà sàn lợp mái tranh qua mưa nắng cũng mục nát ít nhiều. Heo hút, vắng vẻ, không một bóng người qua lại… Dân số ít, mà người trẻ tuổi thì hết thảy đều rời bỏ quê hương đi làm ăn xa, người ra Bắc, người vào Nam mong muốn đổi đời. Thế nên Bản cũng theo đó mà hoang dại, heo hút hơn. Là bản nghèo, lại nằm trên vị trí núi cao đi lại khó khăn nên Bản Đồng Lách bây giờ vẫn chưa có điện, kết cấu điện - đường - trường - trạm dường như là con số 0, 100% hộ gia đình là hộ nghèo, cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào vài ba sào ruộng, ngoài ra không làm nghề gì khác để kiếm sống.
Trình độ dân trí trong vùng còn thấp, số lượng người biết mặt cái chữ trở nên hiếm hoi, trẻ em chỉ được vài đứa được bố mẹ tạo điều kiện đi học, còn lại đa phần là ở nhà làm nương giúp gia đình, có đứa thì đã vào Nam kiếm sống… Biết bao cảnh đời như thế vẫn đang tồn tại, họ vẫn đang cố giữ sự sống từng ngày. Mặc dù trong bản có 4 hồ đập chứa nước diện tích 22 ha, nhưng vẫn chưa có dự án nào áp dụng tại đây vì thế mà bản chưa thoát khỏi cảnh nghèo đói, sống nhờ vào ruộng đất nhưng diện tích đất canh tác của bản cũng chỉ có 200 ha trồng lúa, 2 ha hoa màu. Có lẽ với người dân bản Đồng Lách sự sống là sự cầm cự qua ngày, là sự “đã quen lắm rồi” mà người ta vẫn thường hay nói về những con người vùng cao!!!!......
Con trai trong vùng đến cấp 2 hầu hết cũng đã theo người lớn đi kiếm việc làm, nếu không thì cũng bỏ học ở nhà làm nương phụ giúp gia đình. Tuổi thơ của các em không như bao đứa trẻ ở dưới xuôi, không được nô đùa, vui chơi, được đến trường cùng chúng bạn. Cuộc sống mưu sinh khiến chúng đã không còn tuổi thơ, cái tuổi mà đáng kẽ ra chúng được ăn, chơi, học hành, được sống trong sự đùm bọc và trở tre…
Trẻ em bản Đồng Lách
Đường lên bản
Nhà trên bản
Danh mục kêu gọi quyên góp:
* Đồ dùng học tập:
Cặp sách, sách giáo khoa, vở, bút, bảng đen, các loại báo, tạp chí, truyện tranh cho các em; Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày: Quần áo, mũ nón, giầy dép, phương tiện đi lại cho các em đến trường thuận tiện...........
* 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000 đồng
cho các em có hoàn cảnh và điều kiện học tập khó khăn, vượt khó - vượt khổ.
* 10 suất quà trị giá mỗi suất là 200.000
cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên khích lệ bà con vượt lên hoàn cảnh để phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến đời sống của những gia đình tại xã Tân Trường, Tĩnh Gia. Danh sách:
1. Lê Thị Hiểu. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
2. Lê Tiến Long. Thương binh thương tật từ 81% trở lên
3. Nguyễn Ngọc Hối. Thương binh thương tật từ 81% trở lên
4. Lê Doãn Cảnh. Suy giảm khả năng lao động từ 71-80%
5. Lê Văn Kị. Suy giảm khả năng lao động từ 71-80%
6. Đậu Thanh Tùng. Suy giảm khả năng lao động từ 71-80%
7. Mai Viết Nhật. TB, BB, MSLĐ nhiễm chất độc hóa học
8. Nguyễn Thị Chuân. Tuất ĐX hai liệt sỹ trở lên
9. Trần Thế Kịa. Tuất ĐX hai liệt sỹ trở lên
10. Lê Văn Hòa. Thương binh thương tật từ 61-80%
Mọi đóng góp xin gửi về
* Hiện kim xin gửi về:
Số TK: 0011000556688 - VCB
CTK: Nguyễn Thị Hương Loan
* Đầu cầu nhận hiện vật quyên góp:
- Cá rô 131 Cự Lộc, Thanh Xuân. MP: 0913566913
- Me9698: số 10, ngõ 35 Cát Linh. MP: 0913321248
* Đóng gói quà:
chiều tối ngày 13 tháng 07 năm 2011
* Lich đi bản Đồng Lách, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
: dự kiến ngày 15 tháng 07 năm 2011. Sẽ thông báo lịch chính xác ngày đi sớm nhất.
Rất mong nhận được sự đóng góp của những tấm lòng thiện nguyện xa gần, phần nào chia sẻ với các cảnh đời khó khăn.
Đọc những dòng comment của Mẹ Vy tớ xúc động quá, vào đọc không biết bao lần. Thanks mẹ nó :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:...
" Đúng đúng, sai sai ... có sai thì mới có đúng Sai sai, đúng đúng ... có đúng thì mới bớt cái sai " :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Mod khóa topic này giùm nhé. Cám ơn Mod...
Mod đã nhận được báo cáo từ bạn hanguyen509 và Biên bản họp của BDH nhóm TTNA. Mod cám ơn tất cả các bạn về sự hợp...
Sai sai, đúng đúng ... có đúng thì mới bớt cái sai "
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Lâu lắm moon k vào mục này để đóng góp cho các chương trình của TTNA vì những chương trình từ thiện riêng của mình, mình cũng...
Núi cao thế này mà các chị vẫn vượt qua:
Các chị đã mang tình cảm ấm áp đến...
Ngày chưa biết TTNA em đã đi làm thiện nguyện dù chỉ là tự phát.
Biết đến TTN TA để rồi coi như 1...
Me9698 đã PM cho Mod rồi. Mod đóng giúp toppic này giùm nhé. TTNA đã họp bàn rút kinh nghiệm rồi mà, Me9698 sẽ gửi tới Mod biên...
Chúng ta làm từ thiện chia sẻ với người lạ mà giữa những người thân thuộc với...
Mod đề nghị TTNA gửi biên bản cuộc họp tổng kết chương trình từ người có trách nhiệm của nhóm về cho Mod trước...
Đề nghị Mod đóng topic lại.
Em đã muốn các chị dừng lại. Ko tranh cãi và comment thêm về vấn đề này. Tự mọi người hiểu và rút kinh nghiệm....