em không biết post ở đâu, bên đề xuất hỗ trợ thì bị khóa ngay lập tức, bên này thì chỉ có miền Bắc, miền Nam thôi, khúc ruột miền Trung thì không ai đứng ra làm đầu cầu cả


Em post ở đây, mod thấy chỗ nào hợp hơn thì chuyển sang đó chứ đừng khóa của em ạ


các bé đang cần hỗ trợ nhiều lắm từ mọi người ạ.


em xin cảm ơn


Khảo sát tình hình ở trại Quế Sơn - Quảng Nam




Theo thông tin từ bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, trong thời gian vừa qua có 05 bé từ 1 – 3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng đều từ Trung tâm trại trẻ mồ côi Quế Sơn (Quảng Nam) đưa ra. Hiện một cháu đã mất, còn 4 cháu đều đang bị viêm phổi nặng, trong đó có 2 cháu còn bị thêm căn bệnh tim bẩm sinh là Ánh Minh và Minh Phương



Bé Ánh Minh bây giờ đã thoát được khỏi cửa tử thần nhưng con vẫn đang thở bằng máy sự sống chỉ còn được 30%. Ngày nay con được cấy tĩnh mạch để tiêm thuốc vì không tìm được ven, con đang điều trị theo yêu cầu.



Hai con bị viêm phổi nặng, theo bác sĩ nói tình hình rất xấu nhưng họ cũng cố gắng tìm mọi cách tốt nhất để điều trị cho các con. Sự sống của con hy vọng vào phép màu...


Từ trung tâm thành phố Đà nẵng, trên chuyến xe gồng ghềnh vì đoạn đường không bằng phẳng, chúng tôi tìm đến Trung tâm trẻ mồ côi Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong một ngày đầu đông lạnh giá.


Một ngôi nhà với 03 phòng dành cho các bé. Một phòng cho các bé sơ sinh, hai phòng còn lại dành cho các bé trên 2 tháng tuổi. Cả trung tâm chỉ có 1 cái máy sấy và 1 cái máy giặt, đó là tài sản mà bác Giám đốc đã xin về được để lo cho các bé.


Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng trên 33 trẻ từ 10 tháng tuổi trở xuống do chính 15 bảo mẫu làm hợp đồng chăm sóc ngày đêm. Có một số bảo mẫu chưa thông qua lớp đào tạo chăm sóc trẻ đang làm việc tại đây. Hiện có 10 bé đang bị ốm phải nằm điều trị tại bệnh viện Quảng Nam, còn trường hợp bệnh nặng thì phải chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà nẵng



Điều kiện thiếu thốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, mặc dù được các cô bảo mẫu tận tình chăm sóc, nhưng các bé luôn phải đối mặt với bệnh tật. Mùa đông đến, các bé không đủ áo ấm để mặc, không đủ chăn để đắp. Đó là nổi lo lắng của tất cả các mẹ ở trung tâm Quế Sơn.


Hiện nay trại Quế Sơn đang rất thiếu thốn: sữa, tả giấy, chăn bông, áo ấm.