Bé Thùy Linh- Viện tim HN: Trái tim côi cút đang cần sự vỗ về!!!
Trưa hôm qua, tôi và một số thành viên TTNA vào viện tim Hà Nội thăm bé Hải Đăng- cháu bé 3 lần mổ tim có hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở Phú Thọ mà TTNA đang hỗ trợ.
Chưa gạt hết những giọt nước mắt thương con, thì cô Linh ( cô lao công đã giới thiệu trường hợp Hải Đăng đến nhà mình) kéo tay tôi : “ Có cháu này nữa, mồ côi, khổ lắm , chị qua xem có giúp gì được không.!”
Tôi và Mẹthuybonghung theo cô Linh tới phòng 13, tầng 2 khoa điều trị. Chiếc giường bên phải, ngoài cửa, có 2 bà cháu đang ngồi ăn trưa, trên tay bà là khúc bánh mì cũ ( theo lời cô Linh thì nó cứng như khúc cây, mà sang nay cô định lấy bỏ đi nhưng bà cháu không cho). Bé gái xinh xắn ngồi trên giường, đang gặm khúc bánh mì ngon lành, còn bà thấy cô Linh và chúng tôi, bỗng dưng bật khóc.
Qua câu chuyện ngắt quãng bởi những tiếng nấc, tôi biết bà tên là Trần Thị Minh, sinh năm 1956, quê ở Thanh Hà- Thanh Liêm- Hà Nam, là bà nội của cháu Nguyễn Thị Thùy Linh.
Cháu Linh sinh ngày 03/10/2006. Bố bé là anh Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1984. Mẹ bé là Ngô Thi Liên. Gia đình hai bên đều thuần nông.
Bé được phát hiện bệnh tim bẩm sinh lúc 6 tháng tuổi. 3 tháng sau đó, mẹ cháu cũng qua đời vì bệnh tim. Nhà ngoại không đoái hoài tới nữa. 49 ngày chị Liên, bà con địa phương thương cảm đã quyên góp được ít tiền chỉ đủ đưa bé đi mổ bắc cầu để đỡ tím tái. Bà cháu bố con bế nhau về thuốc thang qua ngày và làm đơn xin hỗ trợ khắp nơi.
Năm 2009, bé đau nặng, nhập viện Nhi. Các BS chuyển qua Việt Đức để mổ. Khi ấy, BV Việt Đức yêu cầu đặt cọc 40 triệu. Nhà làm nông, đã đặt hết nhà cửa vào ngân hàng được 15 triệu chạy chữa cho con, không ai cho vay mượn nữa, nên bố bé đành nuốt nước mắt mang con về nhà, chấp nhận may rủi. Trời thương con nên dù trải qua nhiều cơn đau nặng, chỉ thuốc thang tạm bợ ở nhà, con vẫn cầm cự được tới sát tết 2011 này ,BS ở BV tỉnh Hà Nam mới bắt buộc gia đình mang bé ra Viện tim HN để mổ sớm.
Ngày 13/2 hội chẩn, BS lên lịch mổ gấp ngày 17/2. Nhưng tới ngày 16/2, con bị nhổ 3 cái răng, nên hoãn mổ.
Những ngày nằm viện, không tiền nong, bố bé đành phải về Đồng Văn làm thuê kiếm đồng ra đồng vào, một mình bà ở viện chăm cháu. Mỗi ngày bà mua cho bé 10 nghìn cháo, còn bà ăn 1 ổ bánh mì. Thi thoảng người nhà bệnh nhân thương tình cho bà bát cơm. Có ai thương cho vài nghìn thì bà để dành mua cho Linh hộp sữa tươi Ba Vì. Không được bồi dưỡng nên bé yếu, môi và tay chân tím ngắt, các ngón tay sưng lên.
Ngay cả đôi tất bé đi cũng ko đủ để thau đổi, bà phải đi cho bé tất cũ bà xin người ta, đã rách :
BS Thanh cho biết, bà bị huyêt áp cao, đau hang vị, gan nhiễm mỡ nặng, có hôm đang đi ngã lăn ra, các BS phải cho thuốc uống. Còn bé Linh, sẽ xếp lịch mổ lại sớm, có thể là thứ 2 này.
Theo thông tin từ gia đình và xác nhận của phòng HCTH, hiện gia đình đã gửi hồ sơ xin mổ theo Chương trình TTCE, và đã được bà con xóm làng góp cho vay 7,5 triệu tạm ứng vào viện.
Điều cần thiết bây giờ là chế độ bồi dưỡng cho Linh trước và sau mổ ( đặc biệt là hậu phẫu), và chi phí ăn uống hàng ngày cho bà (vì bà là người duy nhất trong viện chăm Linh, nên cần có sức khỏe để đảm bảo chăm sóc được cho Linh).
Tôi mong đợi sự chia sẻ từ các bạn với hoàn cảnh đáng thương này!
Hãy cùng TTNA đến với trái tim côi cút đang rât cần được vỗ về yêu thương!