Bé 9 tháng bị đục thuỷ tinh thể, bệnh tim, mẹ không biết chữ, bố tàn tật cần giúp đỡ các mẹ ơi
Hôm nay mình đi chợ ở khu tập thể nhà mình (Phương Mai) gặp hai mẹ con thật đáng thương. Mẹ bế con gái 9 tháng tuổi bị đục thuỷ tinh thể ngồi xin tiền ở chợ. Hỏi chuyện thì được biết mẹ tên Phạm Thị Gái SN 1983. Bé Phạm Thị Đào 9 tháng tuổi nhưng nặng chỉ tầm hơn 6kg ở Thôn Vĩnh Linh, xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ. EM bé bị bênh tim bẩm sinh nhưng được chương trình Trái tim cho em mổ rồi. Giờ mẹ đi xin tiền mổ đục thủy tinh thể cho em. Hỏi chuyện sao bé mang họ mẹ thì em ấy bảo do lấy bố không đăng ký kết hôn, lấy xong bố bỏ bé. Bố bị tâm thần hay động kinh gì đó.
Khi mình hỏi chuyện và chụp ảnh 2 mẹ con thì các bà đi chợ xúm vào mắng là bị đục thuỷ tinh thể được nhà nước mổ miễn phí, sao phải đi xin. Mình thì chưa tìm hiểu chương trình mổ miễn phí có cho các bé đục thủy tinh thể hay không. Thôi thì bằng linh cảm mẹ ý nói thật, mình cứ post ảnh và đăng thông tin lên đây nhờ các mẹ xem xét trường hợp này.
Số điện thoại thì em ý bảo là không có, sẽ nhờ số ĐT của cậu họ và sẽ ĐT cho mình tối nay. Mình sẽ post sau.
Mình sẽ đi công tác 1 tuần. Có thêm thông tin gì mình sẽ post sau.