[HCM] Tìm bạn đồng hành đi phát đồ ăn đêm hằng tuần
Mình ở SG, lâu lâu đi làm về khuya thì thấy có nhiều cụ già, em bé co ro ngoài đường nhìn mủi lòng gì đâu, nên muốn góp chút sức nhỏ nấu 1 nồi cháo , hay hộp xôi, ổ bánh đem gởi mấy cụ.. giữa cái đêm lạnh lẽo của SG thì 1 bát cháo ít nhiều cũng khiến nhiều người ấm lòng, hình thức này mình thấy nhiều người làm rồi nhưng mà mình nghĩ SG lắm người cơ nhỡ nên hành động của mình chắc cũng không dư thừa, nhưng vì chỉ có 1 mình nên không thể đảm đương nổi, có mẹ nào , ACE nào nhã ý thì tham gia chung với mình nha.
Theo mình tính thời gian đầu 1 tuần hay 2 tuần 1 lần, 1 bat cháo 10,000 * 30 phần = 300.000 --> số tiền này cũng không quá nhiều...tùy theo tình hình thì có thể tăng hoặc giảm số phần lên.
Quan trọng có mẹ nào 1 tuần có thể san sẻ 1 góc bếp nhỏ để chung tay giúp sức được không ah..