các chị ơi em nghe nói xin PR ở Uc khó lắm. Có ai có kinh nghiệm gì chỉ cho em với. Hiện nay ông xã em đang học PHD, em đi theo để chăm sóc thôi. Nhưng tụi em cũng tính xin ở lại vì con em đang học lớp 3 ở đây, sợ rồi về VN không biểt sẽ học thế nào, vì bé chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ thôi còn viết thì lại chẳng biểt nhiều. Mặc dù chúng em cũng có dạy cho ở nhà.


Chúng em đang bế tắc quá, nếu xin ở lại thì chồng em rất khó vì đi học theo diện học bổng MOET của nhà nước. Chỉ còn em thì phải đi học , nhưng thật lòng em chưa biết mình nên làm gì lúc này.


EM mong các chị đi trước chỉ dùm