Hôm nay em chính thức mở đề tài này để mọi người cùng giúp em để em ra quyết định đúng nhé. Em bức xúc lắm rồi.
Chuyện là thế này, em đang làm ở Brisbane airport, ở chỗ em làm ai cũng rất là nice và polite mở miệng ra là sorry...sorry từ manager đến các staff khác, thế mà có mỗi một con sâu làm rầu nồi canh làm em phiền long, nhỏ người Úc đó nó tên là Marissa em tạm gọi nó Mãng Xà vì miệng lưỡi nó quả là độc hại và nhiều chuyện chuyên đi nói xấu người khác và buôn chuyện kinh khủng. Nếu đã có những tính xấu đó thì em cũng chẳng có để ý làm gì mà nó lại có cái tính racist với người asian đặc biệt là Em mới đáng sợ chứ.
Ngày đầu tiên em vô làm cách đây 5 tháng rồi nó làm em sốc thực sự vì vừa mới vào chưa biết gì còn láo nga láo ngáo thì nó nói F..k... asian... rồi cái gì đó em không nghe rõ nhưng em biết nó nói về em. Chuyện này em bỏ qua rồi, nhưng càng ngày nó càng quá đáng, cách nói chuyện của nó vô cùng racist và ra lệnh như là mấy câu rất là rude như là "do it right away" "Get out of here" ...còn nhiều nữa mà em quên rồi vì tính em hay bỏ qua không chấp nhặt nhưng hôm nay thì đúng là không chịu nổi,mặc dù nó cũng là người làm công ăn lương như em nhưng nó nói chuyện với người Úc nó thì vô cùng vui vẻ và nịnh bợ, nhưng khi quay sang nói chuyện với asian thì nó bắt đầu ra lệnh , mà ngược đời là Manager ở đó còn chưa ra lệnh thì nó đã ra lệnh rồi.
Rồi nó nói chuyện với một thằng gốc Úc nữa là "tao rất ghét Asian đặc biệt là Em", nhưng ngờ đâu thằng đó lại là bạn của em, nó lại nói lại với em và bảo em là làm lơ con Mãng xà đó không thèm chấp vì nó uneducated. Mà em cũng biết là phụ nữ úc một số rất ghét asian girls vì là ghen tị với tụi mình đó mà.
Nhưng chưa hết hôm nay, vì cần cái trolley để đồ , em sang quầy hàng nó đòi lại cái trolley vì nó giữ cái trolley đó thuộc về cửa hàng em, em nói "can i get that trolley back , i need it"
nó nói "f..k get out of here , i don,t want to give". Oh my God , em không thể chịu nổi em bắt đầu fighting với nó em hỏi sao mày lại behaviour như thế, sao mày lại ghét tao, em thực sự muốn khóc luôn vì nó bắt đầu nói mấy câu gì đó thực sự là em cố nghe mà không hiểu.
Xong rồi sau đó nó gọi điện nói cho Manager mách Bả chuyện về em, nó nói gì em không biết ,nhưng em chẳng sợ vì em biết thừa manager chẳng nghe lời nó vì Bả biết tính nhỏ này thừa ở đấy đang chờ cơ hội để đuổi nó, em cứ cho nó nói chẳng thèm để ý. Lúc làm xong việc , em nói chuyện thẳng với manager những chuyện nó racist và discrimination với em từ ngày em mới vào cho đến ngày hôm nay. Manager em nói là biết hết mấy chuyện đó và biết về nhỏ đó như thế nào nhưng vì chưa có chứng cứ nên chưa làm gì được nó, Bả nói em là Put in Writting để complain tất cả mọi chuyện đã xẩy ra , em biết là nếu em làm thế thì Mãng Xà sẽ đi đời rồi, mất job luôn.
Nhưng trong lòng em thì muốn bỏ qua, vì sợ nó mất job thì là do mình em chẳng muốn làm chuyện gì hại đến ai, mà một sự nhịn thì chín sự lành, nhưng nếu quá mềm mỏng thì lại bị ăn hiếp nữa, mà Manager em thì bảo em là " Don,t put up with her".
Trời em phải làm sao hả các Mẹ các Mẹ có ý kiến gì cho em ra quyết định với em thực trong lòng muốn bỏ qua cho rồi.
Mà ở chỗ em làm ai cũng dễ thương đặc biệt là mấy male Úc đó dễ thương lắm, đối xử vô cùng tốt với em, còn mấy female mà educated thì cũng thật là tuyệt vời, mà em gặp ngay phải Mãng Xà này thật là ác. Hic... hic.. có nên complain nó vì cái tội discrimination cho mất job luôn không mấy mẹ hay cho qua luôn đi, nhưng tương lai nó lại làm cho em tức nổ đom đóm mắt như hôm nay thì đúng là ...:mad: