Chào các mẹ


Em từng là du hs ở Úc,sau đó em có đăng kí kết hôn với 1 vk Úc.Trong thời gian chờ pv đe xin Pr,em có về vn chơi và đợi kết quả luôn.Thật tình em k thương người đó lắm,nhhu7ng muốn định cư nên e k thích sống chung,em muốn về thăm bame hơn.Trong thời gian e ở Vn,chăc chồng em biết rõ ý định của em nên đã cố ý pv sai để e k thể quay lại úc được.Em rất hận ảnh,nhưng do cũng có lỗi cúa e nen e đành chịu.Tuy vậy giờ e muốn li dị với ảnh,ảnh k chịu và tránh mặt e luôn.Ở vn e k có giây tờ nào để li dị,còn ảnh thìk.làm cách nào để em li dị được đây?mong các chị hãy gip em.Xin đừng kêu em quay lại với người đó,đã co lần khi e còn ở úc,ảnh cầm dao và đòi giết e,e sợ lắm(có con anh lúc đó,chắc bé sẽ k đứng ra làm chứng cho e.)


Em lúc ấy chỉ có 1 thân đơn độc,em muốn tìm người dựa dẫm nhưng đã sa chân thì đành chịu,e k ngờ 1 người nhìn rât hiền lành mà lại ác đến thế.Bây giờ cuộc đời e giống như đã hết.DSQ uc nghĩ là e k muốn học,kết hôn giả,giờ e mãi mãi ở vn thì đành chịu,nhưng làm cách nào để e li dị con người đó đây?xin các chị tư vấn dùm e