việc em (phải/bị/muốn) đi công tác ở Melb thì chắc là k khả thi rồi. :20: Sáng nay xã em email về, nói là nếu như mấy thằng đầu tôm cứ hoạnh hoẹ v/v này thì em forget nó luôn đi, anh sẽ mua vé bay về với em xong hai vợ chồng đi honeymoon tiếp. :8: Em nghe thế thì khoái chí lắm, giục chồng mau mau đi mua vé. :5: Xã nói là bay từ Bris thì chỉ có Malay air thôi mà hiện tại thì k có ngày mình muốn. :2: Nếu k thì phải bay xuống Syd. Xã em search trên nét và qua mấy travel agents như Flight centre. :18: Chị nào ở Bris hoặc Syd có quen travel agent của ng Việt, có thể hỏi nhờ dùm em được k ạ??? :25:
holiday của xã em from 22Sept-9Oct ạ. :30: Bay đi bay về trong thời gian này, hãng nào cũng được ạ. :6:
em xin đa tạ.
(icon tay phải đặt trên trái tim, nghiêng người 45 độ và cuối đầu chào :25: )