Chào các chị, hiện tại em đang có 1 tâm sự ngổn ngang rối như tơ vò không biết làm sao, nên em muốn than thở ra đây để các chị cho em lời khuyên được ko ạ?:Worried:
Em đang có 1 mối tình 6 năm rất là chung thủy, nồng thắm. Hiện tại anh ấy đang làm việc ở Adelaide và đang làm thủ tịch nhập tịch ÚC. Tụi em tính khi nào anh nhập tịch dc rồi sẽ làm đám cưới và bảo lãnh em sang đó. Tụi em rất yêu thương nhau và tin tưởng nhau, em luôn tin tưởng anh và chờ đợi đến ngày anh có quốc tịch. Nhưng anh gặp trục trặc trong việc làm giấy tờ nên đã 2 năm rồi vẫn loay hoay chưa nhập tịch dc. Nhưng đau đầu ở chỗ, bi giờ dì em bên Mỹ lại đang làm thủ tịch bảo lãnh em qua Mỹ. Dì em thấy em quen anh ấy đã 6 năm mà cứ vẫn mòn mỏi đợi chờ hoài, trong khi gia đình anh lại chưa qua nhà em lên tiếng hứa hẹn gì, con gái có thì mà cứ chung thủy đợi chờ 1 người vậy, sợ em bị anh gạt. Mỗi ngày dì em đều gọi về la mẹ em và hối thúc chuyện em đi Mỹ để có tương lai tươi sáng. Dì em bên Mỹ có cơ sở làm thẩm mỹ tại nhà, làm rất có tiền, dì nói em qua Mỹ sẽ có công việc làm liền, có người thân lo không sợ gì hết... Vả lại nếu 2 đứa em yêu nhau thật lòng thì em qua Mỹ rồi anh ấy vẫn có thể qua thăm em dc, hoặc muốn về VN khi nào thì về, lúc đó anh ấy còn coi trọng em hơn là em cứ ở VN chờ đợi hoài...
Giờ em không biết phải làm sao? Em vừa muốn đi Mỹ vì đâu phải ai cũng có cơ hội đi nước ngoài, đi làm có tiền gửi về cho gia đình, vừa muốn không đi ở lại VN chờ đợi anh ấy về. Nhưng anh ấy nói khi nào anh có quốc tịch úc và có nhà cửa sự nghiệp vững vàng thì mới cưới em. Vậy em sẽ chờ đợi đến bao giờ đây? Trong khi em đang có cơ hội đi Mỹ? Không lẽ bây giờ em hối thúc anh cưới em sớm để gia đình em hết lo lắng cho em, không hối thúc em đi Mỹ nữa?
Em thực sự nhức đầu và không biết giải quyết làm sao cho ổn thỏa đây? Mong các chị cho em một lời khuyên được không ạ?