Xin chào các mẹ ở Úc.


Em nhớ có lần cách đây cũng lâu em đã đưa đề tài này nhưng cũng bàn chưa đến nơi đến chốn vì lúc đó em chưa sinh em bé và việc vợ chồng em đi cũng chưa gần lắm. Bây giờ em bé của em đã được hơn 2 tháng và việc đi cũng đến gần rồi. Tuy nhiên em vẫn chưa thể quyết định được việc đem con đi theo ngay giai đoạn đầu luôn hay để Ông bà ngoại nuôi rồi 2 năm sau mới về đem con qua.


Vợ chồng em đi theo dạng tay nghề nên sang giai đoan đầu sẽ rất khó khăn, không có ai giúp đỡ cả. Hơn nữa bọn em tính sang đó phải đi học lấy cái bằng của Úc rồi mới đi làm (vì chỉ có bằng của Úc thì mới tìm được công việc không phải tay chân). Bây giờ con còn nhỏ quá, nếu đem con sang trong giai đoạn này thì chắc chắn em phải ở nhà nuôi con không đi học được, chồng cũng k thể tập trung học hành cho đàng hoàng để sớm lấy bằng. Mà lúc đó chỉ có một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống nơi xứ lạ quê người thời gian đầu đang phải tập làm quen không biết em chịu có nổi không.


Ngược lại, nếu để em bé lại đây (em tính nếu để con lại thì sẽ nghỉ làm ở nhà trông con đến khoảng 9 tháng thì để lại cho ông bà ngoại nuôi) thì tội nghiệp con vô cùng. Con phải xa mẹ sớm, con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, ông bà ngoại cũng sẽ vất vả vì thời gian đó con bắt đầu hết sức đề kháng trong sữa mẹ và sẽ bệnh nhiều.


Em băn khoăn vô cùng, các mẹ đã sống ở Úc rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi xin cho em ý kiến với.