Chào các anh chị trong box Úc, e hiện đang gặp chuyện rất khủng khiếp mà ko biết phải làm thế nào? Mong các anh chị cho e lời khuyên, e đang stress, rối trí nhưng ko thể tâm sự với ai cả. Em và con gái năm nay 12 tuổi được chồng bảo lãnh qua Úc được gần 2 năm theo diện đính hôn, đến tháng 12 này e mới có PR. Cuộc sống gd cũng bình thường, vợ chồng cùng đi làm rồi share với nhau mọi thứ( em có job full time lương cũng tạm ổn). Hôm qua lúc dọn nhà em thấy cửa phòng con gái bi thủng gióng như bị ai đá vào, e hỏi con gái thì nó khóc và nói những buổi tối khi e đi học chồng em gõ cửa kêu nó mở cửa để vô phòng nó nằm rồi nhìn nó nên nó sợ, tuần trước nó ko muốn mở cửa nữa nói là phải học bài vậy là chồng em nổi giận đá vào cánh cửa làm nó rất hoảng sợ. Nó cũng kể nhiều lần khi chồng e lái xe chở nó mà ko có em, chồng em 1 tay lái Xe còn 1 tay đặt lên đùi nó làm nó sợ và ko dám ngồi phía trước khi đi cùng him nữa.Em giận hỏi sao con ko kể gì với mẹ hết thì no nói nó sợ chồng em, sợ mẹ ko tin nó , sợ bị đuổi về Vn. Từng lời con nói như dao cứa vào lòng em, đau lắm các mẹ ah. Muốn cho con sang đây để nó có cuộc sống tốt hơn ko ngờ vô tình đẩy con vào tình cảnh này, e hận bản thân mình quá. Giờ 2 mẹ con sợ lắm mà ko biết làm sao, e chưa dám nói chuyện với chồng vì anh ấy rất cọc tánh, đã đánh em 2 lần lúc vc cãi nhau. Em sợ có chuyện gì e ko thể bảo vệ con.