Xin phép cho minh chia sẻ chuyện của mình và mong các bạn góp ý. Mình đã 41 tuôi, cũng đã học Master ở nước ngoài, ông xã mình cũng đi học nước ngoài. Hơn 10 năm lấy nhau, tụi mình có 1 nhóc hơn 3 tuổi, đang ở với mình- ở Sài Gòn. Ông xã công tác ở 1 tỉnh khác. Đã hơn 10 năm nhưng tụi mình thật sự chỉ ở chung, gần nhau có 3 năm. 2 năm sau đám cưới- sau đó ông xã đi học Tiến sĩ nước ngoài, mình ở nha đi làm, mua nhà, mua đất và làm TTON để có con ( 3 lần mới được). Khi ông xã về, mình đã về tỉnh nơi ông xa công tác ở hơn 1 năm nhưng cuối cùng không chịu nổi vì không kiếm được đủ tiền sống và môi trường không hơp. Ông xã bảo sau 1 năm sẽ vào Sài Gòn,(tụi mình đã có nhà ở SG). Bây giờ đã gần 3 năm 2 mẹ con ở SG, công việc mình bình thường, dạo này không tốt lắm, do kinh tế chung. Ông xã vẫn chưa có câu trả lời khi nào vô SG, mình thì phần vì mệt mỏi vì công việc, phàn vì cũng tủi thân vi tòan tự lo mọi thứ. Chồng hiếm khi tự động đưa tiền nuôi con, toàn phải hỏi ( không phải vì thiếu tiền mà vì thấy chồng phải có trách nhiệm). Quả thật mình không có thời gian để tìm hiểu tại sao chồng cứ chưa muốn vào SG để gần vợ con. Trước đây có 1 lần phát hiện ổng liên lạc với 1 cô bạn cũ có chồng ở nước ngoài. Ổng nói cô ta liên lạc trước và chuyện chưa có gì hết. Mình không biết có nên tin không nhưng mình có làm dữ lần đó. Nhưng sau này mình không rảnh và không muốn tìm hiểu hoặc muốn quan tâm nữa ( chắc chán rôì). Hiện tại, mình, phần vì cũng đang chán Việt Nam, do công việc khó khăn, do mệt mỏi va không thấy xó tương lai và cũng do có bạn bè rủ rê đi định cư nên mình đang định đi. Nói ông xã, ổng muốn di nhưng cũng như mọi khi, không nói gì về kế hoạch, thời hạn. Còn nói 2 mẹ con đi trước đi. Mình có nói lại, "nếu sau khi đáp ứng đủ mọi đk và đi được, thì 2 mẹ con đi luôn. Nếu ông không đi thì ở nhà, không có chuyện bảo lãnh qua sau". Mình không muốn lại tiếp qua nước ngoài mà lại tự lo cho con rồi lại đưa chồng qua ( không biết để làm gì). Mình có nói ổng luyện thi IELTS đi, mình cũng luyện IELTS rồi apply sớm. (Mình muốn ổng là principle applicant ( vì nghề ổng tốt và kinh nghiẹm cũng nhiều) nhưng kiểu này biết bao giờ!!!) Ổng cứ ừ hử,chẳng biết muốn gì. Mình thì quả thật không thấy cần có chồng nữa vì toàn phải tự làm và tự lo cho bản thân và con bao nhiêu năm nay. Ổng chỉ 3-4 tuần vào thăm con và dắt đi siêu thị. Hết. Mình đang định sau 1 thời hạn, nếu ổng chưa thể hiện thiện ý đi định cư cùng 2 mẹ con. Mình sẽ tự apply và đi với con. ( có lẽ phải có action gi trước khi đi. ( li dị chẳng hạn vì mình không muốn cực khổ rồi bị lợi dụng). Tuy nhiên mình cũng đang lo vì sang đấy rất cực nếu chỉ có mình và anh nhóc hơn 3 tuổi. Mình muốn đi vì tương lai cho 2 mẹ con.