Xin phép mod và các thành viên, mình ko có nhiều thời gian online nên ko biết có chủ đề tương tự như này chưa, nhưng đây cũng là khúc mắc riêng của mình nên mạn phép lập topic để cả nhà chia sẻ, cho mình lời khuyên với ạ @};-@};-@};-
Hai vợ chồng mình bằng tuổi – 30 tuổi và đang có con gái hơn 2 tuổi. Công việc 2 vc tương đối ổn định với tổng thu nhập cả hai là hơn 30tr /1 tháng, có 1 ngôi nhà bé tí xíu ở HN. Sau khi trừ mọi chi phí (kể cả tiền trả nợ vay bank hàng tháng do mua nhà) thì tiết kiệm đc 2tr. Nhà chồng mình ở quê, chồng mình là út nên cũng ko phải quá gánh nặng. Hai vc hiện ở riêng nhưng gần nhà ngoại, có ông bà trông cháu hộ, nói chung cũng thuận lợi, chỉ lo đi làm. Tuy nhiên, mình sk hơi kém, sau khi sinh nhiều bệnh tật lắm mà muốn giữ gìn, giảm làm, nghỉ ngơi thì cũng khó vì cs ở VN như chạy đua nước rút ấy, ngừng một cái là ko có gì cho vào mồm…VC mình cũng ko phải là những ng giỏi quan hệ này nọ nên vẫn lẹt đẹt là nhân viên, nhìn tương lai xa, cũng khó lên được sếp ở VN…mà cs ở HN thì ngột ngạt quá, nhiều lúc mình nản chí, bằng lòng với cs thì sẽ thụt lùi, mà cố tiến lên thì phải bon chen… nếu buông tay thì lại sợ ko lo đc cho con mọi thứ tốt nhất…mình ấp ủ ý định sống ở nước ngoài cũng lâu rồi…
Hiện có ng bạn thân của mình ở NZ đang tuyển nhân viên cho hãng nail, đi theo diện working visa sẽ đc cho chồng con đi cùng, con đc free học phí, bản thân đc free phí khám chữa bệnh. Mình tính thử bài toán kinh tế thì đi vẫn kiếm đc nhiều tiền hơn ở nhà , mà cái mình thích nhất là cho con môi trường học hành, thức ăn ko nhiễm độc…nó sẽ lớn lên trong ko khí trong lành, bản thân mình cũng đỡ bệnh tật… Tuy nhiên cái giá của việc bỏ tất cả ra đi thì rất nhiều…: xa bố mẹ, bạn bè, ở nc ngoài cơ bản là chỉ có gđ mình nên buồn , khi ốm đau bệnh tật sẽ ko có ai hỗ trợ ngoài tự bản thân, rồi thì mình sẽ trở thành lao động chân tay vv…còn ở đây, ít ra cũng là dân công sở…
Mình cũng đã đưa ra 2 cột pros& con nhưng thấy bên nào cũng có strong n weak cả…khó nghĩ quá. Mình biết dù có nghìn ý kiến thì quyết định vẫn là ở mình nhưng muốn xin tham khảo ý kiến của các bạn đã từng đi theo diện working visa như vậy, đã từng bỏ mọi thứ ở VN để đi định cư, đặc biệt là các bạn đang sống ở NZ, châu Úc.