Xin phép cả nhà, tại chị LA sợ biến cái mục Vitamin cho mẹ và bé thành mục job-related issues nên em xin spam cái box Úc mọt phát nữa về công việc nhé. Ngồi học một lúc là em lại chán cứ nhảy lên đây để buôn dưa lê đây vì nghỉ hè lâu wa bây h quay lại nhìn thấy chữ với số sao ớn thế k biết?
CHị LA, thực ra em nghĩ làm gì cũng đựoc, mà làm ADMIN hơi bị boring nhưng cũng đỡ đau đầu. Thực ra em cũng để cho mình open options thôi chị ạ. Việc gì làm mãi cũng thành boring thôi ví dụ đi dạyc ũng thế nếu mà hết năm này sang năm khác cũng chỉ dạy một chưong trình dù có sửa đổi thì cũng chán lém mà làm accoutning cứ ngồi tính toán thì cũng chán. Nên đúng như chị nói để giải quyết vấn đề nhàn cư vi bất thiện (dù bi h em k nhàn tí nào vì sáp vào học rồi) và vì bát gạo đồng tiền nữa nên phải đi làm thôi. Thế em hỏi, xin admin mình có cần kinh nghiệm nhiều k và nó cần nhất cái gì hả chị? HAy nói đúng hơn kinh nghiệm đi xin admin của chị thế nào ah? Hihi..
Các mẹ đi làm như mengockha, mẹ HD, mẹ lolly trứoc khi đẻ (mà lâu lắm rồi k thấy đâu), mẹ Jenica mẹ nào cũng thế ạ. Build up dần kinh nghiệm từ đây cho em lại với nào????