Chẳng là vợ chồng em cưới nhau khi điều kiện chưa được ổn lắm nên chúng em quyết định chờ một vài năm nữa mới có em bé. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Bây giờ, đã đến lúc mà vợ chồng em định có em bé thì chồng em lại nhận được học bổng ADS và chắc là tháng 7-8/2008 sẽ sang Úc học.


Theo 1 nguồn tin chính thức mà em được biết thì em sẽ được đi theo chồng. Nhưng lại theo 1 nguồn tin không chính thức thì nếu em có bầu, em sẽ không được đi. Có đúng vậy không các mẹ? Nếu vậy, chúng em phải hoãn chuyện có em bé lại à? :Crying: :Crying: :Crying:


Nếu giả sử phải hoãn thật thì em định nhân dịp này cũng học cao học luôn. Các mẹ cho em hỏi nếu vợ chồng em đi làm thêm vào buổi tối +cuối tuần thì có đủ trang trải cho cuộc sống của chúng em ở bên đấy khi em đi học tự túc cao học không ạ?


Em cũng muốn hỏi các mẹ xem việc sinh con đẻ cái ở bên đấy thế nào? Chi phí có đắt đỏ lắm không và bảo hiểm có cover cho mình không?


Các mẹ ơi, hic hic, các mẹ giúp em với nha. Em đang đau đầu cái vụ này quá ạ. Cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ.