Chuyện rằng,ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng anh kia làm lụng vất vả,nhưng quanh năm suốt tháng vẫn không có dư giả nhiều. Anh chồng lĩnh lương căn bản ba mấy,bốn chục ngàn đồng một năm.Chi vợ thì cũng làm ra được khoảng ngần ấy,tuy có đôi khi nhỉnh hơn chồng một chút do "overtime" đến tận tối mịt mới về nhà.
Hai vợ chồng tuổi đâu cũng "hàng ba,hàng bốn" gì đấy rồi.Ho có hai mụn con tuổi còn nhỏ cắp sách đến trường.Sau cả chục năm gầy dựng sự nghiệp,hai vợ chồng có được một mái nhà do mình làm chủ,nhưng mà tiền để dành gửi tiết kiệm thì rất là còm cõi.Họ cứ ráng tiêu pha như vậy cho đến một hôm...
Anh chồng thấy mình bị "oan" quá: Hai vợ chồng vừa đi làm vừa thay phiên nhau kẻ ca sáng,người ca tối để tăng thêm đồng lương thu nhập,sẵn trông con và đưa rước đi học đở phải mướn,nhờ ngừoi giữ "after school"...Trong khi đó,hai vợ chồng người bạn có một đầu lương,chồng đi làm,vợ ở nhà coi 3 trẻ trong nhà vậy mà họ sống coi bộ "phẻ re" chẳng có chút gì lo lắng!!! Nhà xe họ có đầy đủ,còn đi Việt nam chơi hoài!...
Anh chồng tức mình leo lên mạng tìm cách...gỡ rối. Anh ngẫm nghĩ,mình làm vầy,đóng thuế vầy...Vợ làm vầy,đóng thuế vầy...Ahhhhhhh! Ra rồi.
Hôm sau,hai vợ chồng mạnh ai nấy đi làm bình thường.Nhưng mà họ thấy vui lạ lùng! Sao vậy ta??? Chồng dặn vợ: "Em cứ vô kêu mấy cô...phát lương cho em,dặn họ cứ đưa thẳng hết tiền lương vô trong quỹ super của em cho anh.Đừng có chừa đồng nào"! Rồi anh chồng cũng vô hãng làm bình thường nhưng lại thối thoát làm thêm giờ,viện cớ về nhà trông con!
Chuyện gì xảy ra???
...
Các bạn ơi,câu chuyện đến đây có chấm dứt được chưa và kết cục sẽ như thế nào?