Muốn mở 1 cái Topic như mẹ anyen để than thở về con, nhưng để tránh lạc đề bên bếp xa xứ , mẹ cháu mở đề tài này để các mẹ kể về con mình, gi gỉ gì gi cái gì cũng được miễn là nói về con cái chúng mình. :6: :4:


Trích:


Nguyên văn bởi me napoleon


Ko yêu tớ mai tớ ứ vào đây thì Coco lại buồn như con gián chán như con chuồn chuồn đấy . Đấy là con trai tớ nó còn dị ứng với trứng đấy, coi như cấm tiệt, (bánh biscuit nó cũng ko được ăn) chỉ toàn bố mẹ ăn thôi. Nó ăn được như Gà Gô thì ngày nào tớ cũng làm bánh mất.


Nguyên văn bởi Coco


Chán nhờ anh cu con bị dị ứng trứng hả? thế lớn chắc hết đấy vì tớ có con bạn bé bị di ứng trứng nhưng lớn lên hết đấy, giờ ăn trứng ngon lành cành đào.


Đấy chán lắm Coco ạ, bé nhà tớ dị ứng trứng, mẹ cháu xót lắm, xót vì nhiều thứ :


- thứ nhất xót con ko ăn bất kỳ thực phẩm liên quan tới trứng. ăn vào nó dị ứng đầy người và biểu hiện lớn nhất là thụt cân. :18:


- Xót thứ hai cứ 2 - 3 tháng con lại phải bệnh viện để thử máu, mà nào có ít đâu mẹ cố sức gồng để giữ chặt con cho bác sỹ lấy máu vào trong các ống xét nghiệm mà đâu có phải một hai ống, những mười một mười hai ống, con khóc thét lẹt, mẹ thì thương con như có muối xát ruột vậy. :5: :2:


Nói như Coco Hy vọng lớn lên là nó khỏi và sẽ ăn được trứng. :6: