Mình thật sự bế tắc trong chuyện tình cảm. Có thể câu chuyện mình sắp nói ra đây khiến nhiều người sẽ cho là mình điên nhưng mình đã điên như vậy.


Mình hiện tại 25t, tốt nghiệp đại học và hiện đang làm cho 1 công ty tư nhân bán thẻ game online cho người Việt hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài. Tại đây, mình gặp rất nhiều người game thủ ở mọi nơi: Úc, Mỹ, Đức, Pháp... Hằng ngày tiếp xúc với họ (dĩ nhiên là chỉ chat online qua skype, yahoo, facebook...), lứa tuổi mình tiếp xúc rất đa dạng, từ 15t cho đến U60 cũng có. Họ chơi game bởi vì họ buồn và cũng vì 1 phần họ thư giãn.


Hằng ngày tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ mình biết được nhiều điều hơn, biết được cuộc sống khó khăn của họ bên đó ko như những gì ng VN mình nghĩ họ giàu có, họ là dân Việt Kiều... Có nhiều ng lên mua thẻ, nói chuyện với mình, rồi họ thân thuộc, họ thấy có cảm tình... lúc đó họ ko nghĩ đến game nữa mà họ nói có ng tâm sự đỡ buồn hơn, họ đi làm, đốt tiền vào game cũng bì ko có ai để nói chuyện tâm sự (có ng mua cả 7000$ 1 ngày đó)... Và trong số đó, 1 năm trước, mình có yêu 1 người (ngta yêu mình trước)


Trước khi đi làm, 4 năm học đại học, mình có 1 người con trai yêu mình say đắm nhưng tình cảm của mình chỉ là thương ng ta thôi (thương này khác yêu nhé). nhưng mình vẫn chấp nhận làm bạn gái ngta suốt 3 năm (vì ngta thương yêu, chăm sóc mình hơn cả bản thân họ, nói chung là rất tốt với mình, ngta thiếu thốn đủ thứ nhưng ko bao giờ để mình thiếu thốn cái gì). Cho đến khi mình đi làm và yêu 1 anh chàng ng Việt ở Mỹ. Mình dám khẳng định đây là tình yêu vì chưa có ai cho mình cảm giác nhớ nhung, lo lắng, quan tâm và thèm khát yêu thương như ng đó. Chưa có ai cho mình cảm giác rơi nước mắt khi nhớ, khóc khi ko thể nói chuyện đc... mặc dù chưa gặp nhau bao giờ. (chỉ mới quen nhau đc 1 tháng thì mình đã chia tay ng kia để đến với ảnh). Vì mình nhận biết, trong thời gian qua, đây mới là tình yêu, đây mới là thứ tình cảm đến từ 2 phía.


(đính chính chút: ng này là khách hàng mua thẻ game online trên website của mình, chúng mình nói chuyện hằng ngày nên nảy sinh tình cảm).


Mình và ảnh có nhiều kỷ niệm đẹp cho nhau mặc dù đó chỉ là tình yêu online. Nói chứ gạp ng khác, ngta ko tin mấy thứ tình yêu này đâu, vậy mà mình tin tuyệt đối đấy nhé! chúng mình còn tính cả việc lần về nước đầu năm nay, sẽ làm đám hỏi rồi cuối năm cưới nữa.. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy nhỉ.


Đùng 1 cái. ảnh gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như gia đình, các cuộc nói chuyện thưa dần, và im bặt. Mình như chết đi vì thất vọng. (Trong thời gian mình đau khổ thì bạn trai cũ an ủi, chia sẻ với mình, ngay cả việc mình chia tay và yêu ng khác, mình ko giấu bạn trai cũ điều gì... Thế là bạn trai cũ năn nỉ mình quay lại và mình đồng ý vì trong thời gian biết mình yêu ng khác, ngta vẫn đối xử tốt với mình, mình yêu thương và chung thủy với mình, ngta nói do mình bị cảm nắng nên mới đi, rồi cũng quay về với ngta. Lúc đó mình tuyệt vọng cái tình yêu mình cho là nó là của mình và cộng thêm sự chân thật của bạn trai cũ, và mình qd quay lại)


Rồi 3 tháng sau, ng kia liên lạc lại với mình và kể chuyện thời gian khủng hoảng của ảnh. Mình tin ảnh nhưng mình lại ko chấp nhận đc những lời nói trước kia của anh, những lời ảnh làm mình đau lòng, những điều mà ảnh nói khiến trái tim mình tan vỡ... và đặc biệt mình ko muốn làm bạn trai mình thêm nhiều đau khổ nữa.


Tháng 6 này mình và bạn trai mình làm đám cưới, nhưng mình lại lo sợ. Vì cảm giác yêu thì mình vẫn dành cho ng kia. Yêu thì còn yêu nhưng lại ko thể chấp nhận đc. Ng kia vẫn chúc cho mình tìm đc ng tốt hơn ngta... cái đó mới khiến mình đau lòng, cảm giác rất khó chịu... Yêu 1 ng mà sống bên 1 ng sao?


Nên đi theo con tim hay đi theo lí trí?


Mọi ng có ai gặp trường hợp này ko? Đây là câu chuyện thật 100% của mình nhé. Xin đc giấu tên.