Xin hãy giúp một bà mẹ đã 10 năm đi tìm con


Qua lời gợi ý mới đây của một người bạn là nên đăng thông tin tìm con lên internet, gia đình chúng tôi đã thực hiện và Webtretho là 1 trong những nơi chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi hy vọng với sự phát triển và lan tỏa rộng khắp của internet, chúng tôi sẽ có thêm cơ hội tìm được người thân, ngoài những nơi chúng tôi đã nhờ cậy đến bấy lâu nay như báo, đài, 1 số website, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”,…


Xin BQT vui lòng hướng dẫn nếu mẩu thông tin này đăng không đúng quy định của diễn đàn


Cảm ơn các anh/chị, cô bác… rất nhiều.


Nguyễn Thị Nghiêm



TÌM CON


Phạm Điền Anh, con ơi!




Thông tin về cháu Phạm Điền Anh (nữ), Pháp danh Diệu Chi, sinh năm 1968. Cháu ra Hà Nội chữa bệnh trầm cảm ở Bệnh viện Bạch Mai và đi lạc trưa ngày 31/12/1999.


Đặc điểm lúc đi lạc: cao 1m62, da trắng, tóc cắt ngang vai, mặc áo blu-dông màu ghi sáng, trong mặc áo len vàng + đỏ, áo sơ mi cộc tay hoa màu nâu, quần âu màu tím than sọc kim tuyến nhỏ, đi dép lê màu xanh hoa lý (trang phục này đến nay chắc không còn)





Những hình ảnh gần thời điểm cháu đi lạc – năm 1998




Ảnh 1: Điền Anh chụp cùng mẹ tại Đà Lạt. Ảnh 2: lấy từ Bằng tốt nghiệp đại học




Con ở đâu? Mẹ nhớ thương con vô hạn!


Mẹ gắng sống chỉ để tìm và chờ con trở về


Cả nhà nhớ thương con, lúc nào cũng cầu nguyện mong con trở về


Nhiều năm qua, bố mẹ, các em con và bà nội vẫn tìm kiếm con. Bà vẫn ở 47 Hàng Bài chờ con trở về. Địa chỉ nhà mình ở TP. Hồ Chí Minh vẫn là 111 Pasteur, P.6, Q.3. Điện thoại di động của mẹ 0958 129 369.



Vừa qua bà nội ốm nặng, trên giường bệnh, bà vẫn nhắc đến con luôn. Năm nay bà 90 tuổi rồi, không biết bà sẽ ra đi lúc nào mà không được nhắm mắt nếu con không trở về. Cả bố mẹ cũng vậy vì đã 70 tuổi rồi. Đọc những dòng này, con hãy tìm mọi cách trở về con nhé. Tốt nhất con nhờ người cưu mang con giúp con, hoặc con đến đồn công an nơi con đang sống khai báo: Con có mẹ là Nguyễn Thị Nghiêm công tác ở phòng PA21 Công an TP. Hồ Chí Minh – đã nghỉ hưu, và nhờ họ ứng tiền mua vé tàu xe hoặc máy bay trở về. Nếu con ở miền Bắc thì con về 47 Hàng Bài, nếu con ở miền Trung thì con hãy đến Phòng PA21 Công an Đà Nẵng nhờ đưa về TP. Hồ Chí Minh, vừa qua các chú ở đó đã giúp mẹ tìm thấy mộ của cậu con để đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội rồi.


Con trở về, mẹ như được sống lại con ạ.



Thưa các ông bà, cô bác, anh chị biết được cháu hoặc đang cưu mang giúp đỡ cháu, các vị đọc được tin này xin hết lòng giúp đỡ đưa cháu trở về nhà. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn và xin hậu tạ.



Nam mô a di đà Phật, Bạch các thầy thượng tọa, các tăng ni, phật tử ở các chùa, tịnh xá. Con là Phật tử pháp danh Diệu Túc, con của con cũng là Phật tử, pháp danh Diệu Chi. Nếu con của con đang nương nhờ nơi cửa Phật, xin các ngài chỉ đường, dẫn cháu trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Được như vậy, gia đình con thật là Đại hồng phúc. Con xin tạ ơn.



Liên lạc ở Hà Nội:


- Chú Hùng – DĐ 0916 058 722


- Em gái Phạm Thanh Giang - DĐ: 0953 383 589



Liên lạc ở TP. Hồ Chí Minh: Mẹ cháu Nguyễn Thị Nghiêm – 0958 129 369