Chỗ này để chị em có gì hay ho bỏ vào đây đọc tí cho vui nhé.
Đi tù còn chọn... ngày đẹp, he he...
Chỗ mình đấy, có tin không ?
Có mấy bố lái xe khi say rượu, gây tai nạn, chắc chắn không phải là lần thứ 3 nên người ta không cho dừng ở phạt hình chính, treo bằng lái một năm nữa, mà bắt vào bóc lịch. Ấy vậy mà TV thông báo, vì hiện tại chỉ có 25 phòng giam cho thể loại "phạm" này mà hiện nay các phòng đã hết chỗ, nên tạm thời các "phạm" có thể xếp lốt để thay nhau vào bóc lịch.
"Có lẽ từ ngày 24. 7 trở đi là phù hợp với tôi nhất, vì trước đấy gia đình còn đi nghỉ hè !"
Ở đây á, đừng hòng mà nghe tiếng rao kiểu này. Thì cũng biết là ở mọi nước người ta đã có những thùng đựng vỏ chai, được phân loại nhựa ra nhựa, thuỷ tinh ra thuỷ tinh, kim loại ra kim loại... để tái sản xuất một cách ngăn nắp, giá thành của đồ uống nhờ đó cũng mềm hơn. Nhưng có nơi nào đạt kỷ lục như chỗ tớ chưa ?
9/ 10 vỏ chai được thu lại và đưa vào tái sản xuất :21:
Hê ! Chắc chắn là trong 1% thất thoát kia có những cái chai của nhà Cool Kids. Thỉnh thoảng lười quá tớ toàn nhét đại vào... thùng rác :10: