Em rất là théc méc vụ này, hỏi anh giai hòai thì anh giai chỉ ậm ừ "'cos you're beautiful"...không buy, không thuyết phục tí nào cả.
Em thấy là lấy gái vietnam, mang qua bên đó...thế là:
1. Đi đâu cũng phải đón đón đưa đưa vì phu nhân chẳng bít lái xe
2. Làm bảo mẫu cho phu nhân ít nhất là 1 năm: huớng dẫn các rule và regulations, văn hóa của đất nước. Huớng dẫn cách dùng các thể loại máy móc phức tạp nhất trên cõi đời mà chỉ có đất nước của chàng mới có
3. Tốn một đống tiền cho phu nhân đi học ngọai ngữ, học lái xe
4. Tốn một đống tiền cho phu nhân về vn ít nhất 2 năm 1 lần
5. Lúc nào cũng phải chịu cái thói đỏng đảnh nhớ quê của nàng, bình thường thì không sao...khi mùa đông tới thì cái thói nhớ VN lại càng nặng.
6. Phải chịu đựng đủ các thể lọai mắm thúi khác nhau: từ mắm tôm, tới mắm nêm, tới mực tẩm, tới mắm thái.
...hic hic..còn gì nữa không nhỉ.
Nếu nhìn vào cái này...thấy rằng, chàng mà lấy người bản xứ thì cuộc đời chàng nhẹ nhàng biết bao :4: