Chẳng là sáng nay em có vụ "cãi nhau" với mẹ em về chuyện cho thằng béo nhà em uống sữa tươi hay sữa bột. Đợt này bạn béo nhà em đang bị ốm, ăn ít hơn bình thường, bà xót bà bảo mày phải mua sữa bột cho nó uống (con em từ 1 tuổi trở lên uống sữa tươi), em bảo mẹ cứ tin vào quảng cáo, tươi bao giờ cũng tốt hơn sữa bột, sữa bột chẳng qua nó có bổ sung thêm 1 số chất mà không biết uống vào cơ thể có hấp thụ được không? còn sữa giàu năng lượng như mẹ nói chỉ dành cho những bé suy dinh dưỡng nặng hoặc bị suy nhược, mà cũng chỉ được dùng 1 thời gian ngắn thôi (em nói thế có đúng ko ạ?:Thinking:). Bà má em tức khí nói, mày xem xung quanh đây có ai nuôi con bằng sữa tươi như mày không, mày có thấy về mặt trí tuệ nó không bằng những đứa khác không (nghe câu này em rất cay mũi :mad:, bé nhà em chỉ chậm nói hơn so với 1 số đứa nhanh, còn bình thường trong thang đánh giá chuẩn, bé nói có, dạ, vâng rất đúng ngữ cảnh, bé mới nói được chữ một, bé nhà em 20.5 tháng ạ) Thế là em mới nói thế sao mẹ không đặt câu hỏi ở các nước Châu Âu, Mỹ, hay Nhật Bản, Hàn Quốc trẻ con chúng nó trên 1 tuổi uống sữa tươi, làm gì có dòng sữa công thức cho 1 tuổi đến tận 6 tuổi như ở VN? Nếu chỉ cần uống sữa công thức mà thông minh, nói nhanh được thì sao đứa a, b, c uống bao nhiêu rồi có thấy nói bằng H nhà mình không?
Mẹ em có vẻ đuối lý bảo đấy là tao vì con vì cháu nói thế, tao sợ mày lệch lạc trong nhận thức, sau này hối không kịp:Nottalkin:.
Nghe câu đó, em "chim cú" lắm nhưng cũng rất lăn tăn vì thực sự vụ trẻ con trên 1 tuổi uống sữa tươi em cũng chỉ "nghe hơi nồi chõ" và một số sách bảo trẻ trên 1 tuổi mới được dùng sữa tươi chứ ko nói trên 1 tuổi
nên dùng
sữa tươi. Vậy nên, em muốn nhờ các mẹ ở NN (Mỹ, Anh, Nga, Nhật, Úc, Hàn, Pháp, anywhere in the world) cho em hỏi, nếu bỏ qua yếu tố kinh tế, bé trên 1 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?