Em phải đặt một cái tên rất chung chung thế để mong nghe được thật nhiều ý kiến, thật nhiều thông tin từ các mẹ.
Chuyện là em đang ở VN, Hà Nội, nuôi con, con được gần 2 tuổi rồi. Nhưng tình hình là em càng ngày càng thấy bức xúc với môi trường sống ở VN, mà cụ thể là :
- Không khí quá ô nhiễm, bụi bẩn kinh, nước dùng cũng bẩn
- Chất lượng y tế, bệnh viện kém. Con ốm mà em cứ nghĩ mãi chẳng biết bế con đi đâu, bệnh viện thì khám qua loa mà đông đúc bẩn thỉu, bác sĩ tư thì chẳng biết đâu là lang băm, ... nói chung là chẳng dám tin bác sĩ nào.
- Trường học cũng thế. Con em đến tuổi đi học mầm non, em đi xem bao nhiêu trường rồi mà nói chung là giờ học giờ ăn v.v.. chẳng vừa ý chỗ nào cả.
Thế cho nên là nhà em đang hạ quyết tâm là phải "chuồn khỏi VN thôi!". Và em đang nghĩ xem là nên đi đâu, và tiếp theo là đi như thế nào. (Dĩ nhiên là em muốn đi cả gia đình, bố + mẹ + con nhỏ)
Các tiêu chí lựa chọn nơi đến của em gồm có:
- 3 cái khoản trên. Tức là môi trường xanh sạch đẹp, trường học & bệnh viện tốt.
- Có thể tìm việc làm tốt với thu nhập và mức sống tốt, thoải mái cho cả hai vợ chồng.
Em vốn từng sống, đi học và đi làm ở Nhựt Bủn gần chục năm. Cho nên đối với em thì đi Nhật là một chuyện rất dễ dàng, em có thể dễ dàng xin được việc làm và visa bất cứ lúc nào.
Nhật thì môi trường không khí OK, bệnh viện quá xịn, nhưng khoản trường học thì em không khoái lắm, nó vẫn mang hơi hướng thụ động kiểu Châu Á. Nhưng cái chính em không khoái Nhật nhất là ở chỗ môi trường làm việc nó không thân thiện với phụ nữ nuôi con. Gì chứ cứ đi làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về thì ai trông con? Hơn nữa anh xã em thì không biết tí tiếng Nhật nào, phải thích nghi từ đầu thì cũng hơi ngại.
Em đang cảm giác khoái châu Âu, nhưng cũng chưa cụ thể được là ở đâu, Anh Pháp Đức Ý v.v... Hay là Canada hoặc Úc cũng nằm trong tầm ngắm. Nhưng em chưa biết gì nhiều về những nơi này cả.
Nhất là bây giờ em đang ở VN. Những chương trình kiểu như định cư Canada hay Úc, em có thể pass đủ điểm để qua, nhưng cái em muốn là trước khi đi phải tìm được một công việc tốt v.v... để bảo đảm cuộc sống khi sang. Chứ cứ cố sống cố chết đi để rồi sang nước lạ đi làm bồi bàn, quét rác kiếm sống thì em cũng không muốn.
Vậy thì, tìm & xin việc từ VN như thế nào cũng là một vấn đề.
Nên em nhờ các mẹ vào kể kinh nghiệm cho em tham khảo học hỏi với ạ.