Tết nhất đến nơi rồi mà vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải lăn lộn nơi đất khách quê người. Thèm cái cảm giác cả gia đình quây quần bên mâm cỗ Tết, được ăn những món ăn truyền thống, cụm ly rượu nếp cùng bạn bè người thân. Không có điều kiện để về Việt Nam ăn Tết nên điều này gần như quá xa xỉ.
Nhớ mọi năm, cứ tầm 28 Tết là nhà lại tập trung gói bánh chưng, năm nào mình cũng trổ tài. Mình gói vo không cần khuôn mà bánh rất vuông nhé, ai cũng khen khéo tay. Nhớ nhất cái cảm giác trông bánh. Nhưng ngày bé thì còn hay chất bánh qua đêm nên vui hơn chứ mấy năm gần đây toàn chất ban ngày cho đỡ phải thức khuya. Nhớ nhà quá, nhớ tất cả mọi thứ của quê hương. Nhưng chỉ biết nhớ và để trong lòng thôi, phải cố gắng kiếm nhiều xiền, sau về quê còn thực hiện dự định của bản thân.
Năm nay mấy anh em lại tụ tập, ăn mấy món ngon ngon của bên này rồi chuyện trò cho vui vậy.