Một chút suy tự: Các ông chồng ở NN có đuooc "miễn nhiễm" kg?
:7: Bữa nay sao buoofn quá! sáng sớm em vào đọc cái mục "Tâm sự" , có chị LitlleBamboo kể chuyện về ông chồng bạn chị ấy đang xxx với người khác thì bị con gái 5 tuổi bắt gặp! Thượng cháu bé, khi phải chịu cú shock nhựu vậy!!
Buồn giùm cho người ta, vội vàng chạy vào ngắm con, mỗi khi có gì phải suy nghĩ là lại chạy vào ngắm con, nhìn gượng mặt con ngây thơ ngủ, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại tan biến hết!! Lại nhự nhìn thấy tất cả ý nghĩa của cuộc đời của mỗi người là đây!!!
Rồi lại nghĩ lẩn thẩn một mình, các ông chồng ở nước ngoài hình nhự là "ngoan" hơn, có lẽ vì môi trường sống, nhựng nếu ở môi trường nhự ở VN thì sao nhỉ, ôi, kg dám nghĩ tiếp!!
Ngồi chung nói chuyện với mấy ông vừa từ VN qua, cái mà mấy ổng nhắc đến là em này em kia ở VN, là gái gú này nọ!!! :14: Cười cười, nhuung tức giùm cho các bà vợ!!
Hôm trước hỏi chồng, anh có thích về VN kg, anh xã nói, về VN anh kg ham, ngoài thăm gia đình ra, chẳng có gì hấp dẫn để học hỏi, anh chỉ thích đi Trung Quốc, coi cái Vạn Lý Trường Thành :21: , hay qua Ai Cập coi Kim tự Tháp, nghe cũng thấy yên tâm nhỉ :19: