Qua trải nghiệm từ bé tới giờ là được 28 năm ở Việt Nam . Thì mình có những sở thích và tính cách như thế này :
Mình sống tôn trọng Đạo Đức , truyền thống gia đình, quan tâm tới gia đình.
Mình rất thích học kỹ năng kiến thức, thích nghe nhạc Hoa, nhạc không lời, nhạc vàng, sống thiên về tình cảm, thích đọc sách, thích tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống, thích nhìn ngắm thiên nhiên, yêu động vật, thích câu cá để vui, câu cá lên rồi lại thả xuống
Mình thích tự lập, tự làm mọi thứ, sống theo kiểu lập kế hoạch mọi thứ, ko thích nhờ vả, ko thích dựa dẫm
Mình không thích rượu, chè, bia bọt, thuốc lá gì hết, thậm chí còn ghét.
Mình không có 1 người bạn nào cả.
Mình ghét nhất là phải hối lộ, chạy chọt, ô nhiễm môi trường, ghét ăn thức ăn bẩn nhiều vi khuẩn, đồ giả.
Mình cũng thích tập thể hình, thể thao, yêu thích khoa học công nghệ.
Mình cũng không thích kiểu hay tụ tập nhậu nhẹt, buôn chuyện mà mình thích học tập, đọc sách, nghiên cứu Đạo Phật, khoa học công nghệ hơn.
Mình thích có nhà riêng, ở không gian rộng yên tĩnh để học các kỹ năng chứ không thích kiểu ở nhà cửa san sát, chật chội, hẹp.