Từ ngày yêu nhau, mình chưa bao giờ cảm thấy bất đồng quan điểm với AX tương lai vì lý do khác văn hóa.
Tuy nhiên từ ngày có Đậu nhỏ trung bụng, mình lại có nhiều bức xúc mà AX gần như không hiểu được.
Dù mình mới có thai hơn 2 tháng, nhưng mình đều muốn thông báo cho gia đình và bạn bè thân biết hết. Vì vui quá, không biết giấu đi đâu nên rất cần được nói chuyện, được chúc mừng, được cảm thấy những người thân cùng vui chung. Vậy mà AX tương lai thì muốn qua 3 tháng mới thông báo, bây giờ chỉ nói cho ba mẹ, anh chị thôi là được rồi. Lý do AX đưa ra thì bên Pháp í người ta phải chắc em bé khỏe mạnh trong bụng, chắc là sẽ k có chuyện xấu xảy ra thì mới thông báo cho nhiều người hơn. Tuy nhiên mình là phụ nữ, cơ thể mình thay đổi bất ngờ vì thai nghé, mới 2 tháng mà ngực mình to ra gần gấp đôi, mình không thích người khác nhìn xoi mói cơ thể mình, chắc người ta nghĩ mình là heo hay sao mà phát tướng kinh thế. Cuối tuần này, có bạn bè đến chơi, nhưng mình phải nính thinh, không được nói gì hết. Tự nhiên mình thấy tủi thân quá chừng, nghĩ đến thôi là nước mắt cứ trào ra. :Sad:
Rồi mình nghĩ đến ngày mình phải qua bên kia sống, em bé của mình được vây quanh bằng Tiếng Pháp, mình muốn hát ru hay đọc thơ đọc vè cho bé nghe, chắc bé cũng quên hết sau này. Tự nhiên mình cảm thấy như một phần da thịt của mình bị đứt rời ra. AX của mình thì cứ mơ màng rằng bé sẽ biết Tiếng Việt thôi, trông khi bản thân ở Việt Nam hai năm mà Tiếng Việt nói chẳng nên câu.:Sad:
Mình không bơ vơ khi phải sống ở nước ngoài, nhưng mình thật sự bơ vơ khi nghĩ rằng em bé của mình không được ươm mầm, không được cảm nhận một phần máu thịt đang chảy trong người nó.
Mình viết nhật ký trong thời gian thai kỳ. Viết bất kỳ cái gì, mình viết Tiếng Pháp cũng được, nhưng chỉ có việc này là mình muốn viết Tiếng Việt. AX thì quá quen với việc vợ rành Tiếng Pháp như Tiếng Việt, nên khi cằm cuốn sổ lên thì nhăn mặt lại vì không hiểu gì hết, và trách nhỏ mình sao không viết Tiếng Pháp cho hiểu chung. Mình chỉ còn biết thở dài mà nói rằng, anh học Tiếng Việt đi rồi anh hiểu, mà biết rằng yêu cầu này ngàn năm sẽ không bao giờ được đáp ứng. AX nghe xong lờ đi, cũng chả thèm đọc thêm hay nói mình dịch ra dùm. Tự nhiên có con, 2 người xa nhau ra, không tìm được tiếng nói chung nữa.