Có blog này bình luận film VN vui lắm. Mẹ Conbe đưa vào đây đọc cho vui, thay đổi không khí.
Tết 2005 mẹ Conbe xem film "Những cô gái chân dài", thấy ok, không hay, nhưng không phải đến độ phải chê.
Tết 2006 mẹ Conbe xem film "Nữ tướng cướp", phải nói là nó vô duyên lắm. Các lời thoại có chút ít triết lý nhưng...cùn lủn, các đoạn film, có đoạn cũng không hơkp lý.
Tết 2007 trình chiếu bộ film " Chuông reo là bắn", heheh, mời các mẹ đọc bài bình luận này, có cả hình, rất sống động. Xem bài bình luận này xong mẹ Conbe có 2 ý nghĩ, 1 là tò mò quá, muốn xem nó dỏ,dở, kinh hoàng đến độ nào. Hay là 2 là đọc bài bình luận, xem hình xong thì hết muón xem film luôn. :)