em chào cả nhà mình ạ!


em ở Phần lan và vẫn ngày ngày vào bếp của các bà mẹ xa xứ nhìn và nghe,học tập các chị nói về món ăn đấy ạ. em cũng làm theo mấy món của các chị và thấy rất là ngon,em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!


sắp tới tháng 9,giữa hoặc cùng lắm là đầu tháng 10 gia đình em về Hải PHòng - Việt Nam chơi 2-3 tháng (tuy điều kiện sức khỏe tại em đang bầu 2 tháng). em được biết thời tiết VN năm nay nóng khủng khiếp, có thể nhiệt độ lên đến 38 độ C. mà em còn mong muốn du lịch SG, HN nữa cơ (tham lam quá chị nhỉ, vì chưa biết bao giờ mới có cơ hội về thêm).


em cũng tìm tòi và đọc được những kinh nghiệm của các chị khi mang em bé về vn (nào là mang thuốc bôi chống muỗi đốt, thuốc hạ sốt, đồ ăn... những điều này em nhất định áp dụng vì em chỉ lo bé ko quen ăn uống lại ốm, sụt cân thì chết). Nhưng điều em lo lắng nhất là nóng thế, em bé 15 tháng của em có chịu nổi ko chị nhỉ, và có cách nào fongf tránh cho cháu khỏi bệnh tật do nắng nóng gây ra ko ạ? liệu sữa tươi Úc (sữa bò tươi nhập từ Úc) có giống sữa tươi bên PHân lan ko hả chị, mình có nhất thiểt mang sữa bột - thành phần tương đương sữa tươi con vẫn uống 1 ngày hết 500ml về ko ạ?


em trẻ quá và con đầu lòng, lại đang bầu bì, các chị cho em lời khuyên với được ko ạ? đây là lần đầu tiên em về, em mới được 2 năm ạ.


em xin cảm ơn sự chia sẻ của các chị!