Ngày ở VN, mình cho là mình thuộc dạng người cứng cỏi bản lĩnh, tính tình hòa nhã ít hiềm khích với người xung quanh, nhưng việc mình mình làm. Đôi lúc có chuyện gì buồn bực thì hẹn vài đứa bạn thân gặp nhau nói chuyện chơi, không gặp được bạn thì cũng có chị em để chia sẻ. Tuy rằng có chia sẻ buồn vui gì thì việc nào lớn của mình đều do mình quyết định cả. Sang Mỹ sống, ở nhà nói chuyện với chồng, ra ngoài nói tiếng Mỹ, mình không có bao nhiêu bạn để thỉnh thoảng tâm sự huống chi xả stress. Mình xin lập topic này để các bạn cứ vào mà độc thoại, và các bạn khác góp ý thêm.