Các mẹ ở xa VN thích coi show TV nào nhỉ? Vào đây tám đi hi hi.
Tui thì mới coi lại bữa cuối cùng của 1 show TV tui thích nhứt: Do you think you can dance 2006, ngất ngây với những màn nhảy đẹp mê ly. 1 trong những bài hát có đoạn: Someone wins someone loses but it's not the end of the road...4 người cuối cùng lên nhảy, 2 cô đầu nhảy xong đều bị nghe: sorry it's not you .... có cô cười, có cô khóc... thấy thương cho đời không bao giờ như ý muốn...Tới lượt người thứ 3, cũng nghe sorry... muốn xỉu rồi, nhưng là, sorry you have to wait till the end of the show... rồi anh thứ 4 cũng thế, nghe sorry tưởng tiêu rồi, ai ngờ là, sorry you have to wait sau khi Fergie hát bài London Bridge. Vũ công nhảy bài này đẹp dã man, máy quay phim được đặt đ1ung chính xấc vị trí nào đẹp mắt nhất, đáng đồng tiền nhứt, đúng là Mỹ, công nghệ giải tr1i tuyệt đỉnh.
Xong 2 chàng lại ra để chờ nghe KG, cuối cùng anh chàng tài ba nhỉnh hơn lại không được chọn, mà là anh chàng mà được thích vì cái tính cách của ảnh hơn. Anh chàng thật đáng yêu, bật khóc nức nở không có gì kềm lại được. Ba của ảnh đứng ờ dưới, to cao dềnh dàng mà cũng không ngăn được nổi lòng thổn thức...
Công nhận Mỹ có nhiều show, thiệt là hết sức giải trí, và biết cách đẩy kịch tính lên cao độ trong khi công bố KQ. VD như America nẽt top model, cũng làm thấy ghê khi công bố KQ của từng tuần, làm khán giả cũng buồn lây cho những người phải ra về...
Có cái show thấy ghét là show của Jrry Springer, toàn chuyện gì đâu, nhưng vì chờ coi show khác 15p nữa là chiếu nên mình cũng coi tí chút, để coi đánh nhau thôi hi hi.
Show mà mỗi ngày mình thích coi là That's so Raven, của Disney Channel, Raven giờ lớn rồi, mình thích coi hồi cô nàng còn 14,15 tuổi, tài năng ghê. Hầu như các trè em đóng cho Disney đều là thiên tài hết, biết rap, biết nhảy biết hát ... thích ghê và ngưỡng mộ ghê.